[15.631] 12/1/2013 18:49:40 Gửi anh - chàng trai điện - - TopicsExpress



          

[15.631] 12/1/2013 18:49:40 Gửi anh - chàng trai điện - điện tử Còn vài tuần nữa thôi là anh phải lên dĩa rồi, chắc cũng do áp lực mà dạo này anh chẳng còn quan tâm em chút nào. Không điện thoại, không tin nhắn, mà cũng chẳng chat chít. Em chả giận đâu - chỉ là hơi thấy tủi thân 1 chút ^_^ Với em chỉ cần những khi anh buồn, anh mệt mỏi ... anh có thể nhớ đến em và gọi cho em vậy là đủ ... Để em biết rằng em vẫn còn là một phần quan trọng nơi anh. Em hứa, em sẽ luôn cùng anh trải qua mọi khó khăn. Em hứa, em sẽ không ghen tuông vô cớ. Em hứa, em sẽ bên anh những lúc anh cần em. Em hứa, em sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh. Em hứa, em sẽ không đòi anh chở em đi chơi vào mỗi cuối tuần ( chỉ là trong lúc anh ôn thi và thi thôi nhá ^_^ ) Em hứa, bây giờ và sau này em sẽ luôn yêu thương anh. Em hứa, bây giờ và sau này anh sẽ luôn là người đàn ông duy nhất trong tim em ( ngoại trừ bố em ra ^_^ ). Nếu anh cần em bên cạnh!!! Khoảng thời gian này em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không bắt anh phải qua chở em đi chơi vào cuối tuần nữa. Còn anh thì cố gắng ôn thi cho tốt nhé, lâu lâu đi đá banh, đi chơi với bạn xả stress cho đỡ căng thẳng :3. Em cũng sẽ ở nhà học bài, xem Champions League và đợi tin nhắn mỗi tối từ anh ^_^ Ráng thi tốt nha chàng trai !!!
Posted on: Sun, 01 Dec 2013 14:13:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015