17h21: Dòng xe trước mặt trở nên nhòe đi, kim tốc - TopicsExpress



          

17h21: Dòng xe trước mặt trở nên nhòe đi, kim tốc độ chỉ còn có 20km/h... Tôi biết, bàn tay nhấn ga ấy đang lung lay, còn cả thứ chất lỏng trong và nóng đang ngự trị trong đôi mắt ấy nữa... Cuộc sống xô bồ này khiến cái sự hơn thua của con người ta trở nên quan trọng, thật đáng buồn!. Tôi không cầu mọi người có thể khoan dung, ban phát tình yêu cho nhân loại, tôi chỉ cầu ai đó vui lòng chừa cho tôi chút không khí để thở. Ai đó có thể nhẫn nhịn mà quay đầu lại nhìn vào sự cố gắng của tôi. Khả năng là nằm ở chính bạn, không phải ở tuổi tác. Tôi ước tôi có thể già hơn 5 tuổi. Nếu vậy, sự bắt đầu của tôi có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Bạn thử tôi? Bạn khinh thường hay là bạn ganh tị? Nếu tôi từ bỏ, bạn có thấy hài lòng không? Nhưng bạn à, tôi là đứa con gái không phải cứ khó là bỏ. Tôi còn có cái ước mơ lớn lao còn chưa thực hiện được. Tôi còn có 1 người cha vĩ đại vì tôi, vì gia đình mà cả đời lận đận, tôi còn có những đứa e cần đi học thêm cả chục năm để giỏi giang hơn tôi. Còn quá nhiều điều chưa làm được cho họ mà đến cả người yêu tôi cũng không dám có, đôi bàn tay chai sạn, cháy đen đi vì nắng cũng chẳng muốn chăm. Muốn giết chết hết các bạn rồi đâm chết mình cũng chẳng thể làm như vốn dĩ, quằn quại vật lộn vì tại sao mọi thứ lại khó khăn đến thế này. Nỗi khổ tâm này tôi không mong ai thấu, chỉ mong ai đó có thể mở rộng tấm lòng nhìn thẳng vào con người chân thành của tôi mà để cho tôi được vùng vẫy làm những điều tôi cần cho con đường phía trước. Tôi còn cần phải mạnh mẽ vì phía sau tôi còn bao nhiêu con người... Làm ơn...!!
Posted on: Mon, 02 Dec 2013 12:39:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015