30/08/2013...... Lời đầu tiên con muốn gửi lới xin - TopicsExpress



          

30/08/2013...... Lời đầu tiên con muốn gửi lới xin lỗi tới ba mẹ. Xin lỗi tới bạn bè và những người thân yêu quý trọng cũng như là ghét bỏ tôi. Ngày hôm nay giữa mãnh đất Sài gòn này,Cái nơi mà đã lấy mất đi tất cả những gì tôi đang có,kể cả những gì nhỏ bé nhất của tôi cũng bị cướp mất. tôi đã cảm thấy mệt mỏi ở cái mảnh đất mà không có tới 1 người bà con than thiết,không có lấy một người bạn bè anh e nào của tôi cả.. Tôi nhớ ba mẹ, Chị gái , E trai ,nhớ cái nấm vẫn bi bô “ Cậu ơi mua quà gửi về cho cháu”… Đặc biệt là tôi nhớ Hà nội nhớ những hang cây và những con đường tôi đã từng đi suốt 7 năm học tập và làm việc tại đó, ở đó có những người bạn những người anh em tốt tôi . Nhưng giờ đây tôi đã bị gục gã ở nơi đây. Tôi ghét nơi này ghê gớm,cằm thù nơi này .Nhưng tôi sẽ đứng lên từ đây lấy lại tất cả những gì bị cướp mất từ đây…..Good Bye everybody Sẽ có một ngày …………….
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 04:46:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015