(A) 2 và 16 âm lịch mỗi tháng-Dịp cúng cô hồn lớn - TopicsExpress



          

(A) 2 và 16 âm lịch mỗi tháng-Dịp cúng cô hồn lớn nhất là ngày rằm tháng bảy, trùng với lễ Vu Lan của Phật giáo. Một số người tin rằng việc cúng cô hồn bắt nguồn từ ngày lễ Vu Lan này. (B) Tháng “cô hồn” năm nào cũng là thời điểm nhu cầu xe máy giảm thấp nhất trong năm, vì người tiêu dùng Việt Nam khá mê tín, cho rằng mua xe trong thời gian này dễ gặp xui xẻo, ra đường dễ bị tai nạn... Một nhân viên bán hàng tại đại lý Honda Kwaitexco ở Hà Nội cho biết, lượng khách hàng mua xe giảm mạnh trong hai tuần cuối tháng 8. Lý do: khách kiêng mua sắm do thời điểm này trùng với hai tuần đầu tháng 7 âm lịch, mà dân gian quen gọi là "tháng cô hồn". Nửa tháng qua, mỗi ngày chỉ lác đác vài người đến xem và tìm hiểu về các chương trình khuyến mãi, giảm giá xe. Người mua rất thưa vắng. Kiêng “tháng cô hồn”, kinh doanh ngưng trệ Nhiều đại lý xe máy cho biết khách hàng chỉ đến xem chứ không mua do kiêng tháng cô hồn (Ảnh: Tuổi trẻ) Tháng cô hồn năm nào cũng là thời điểm nhu cầu xe máy giảm thấp nhất trong năm, vì người tiêu dùng Việt Nam khá mê tín, cho rằng mua xe trong thời gian này dễ gặp xui xẻo, ra đường dễ bị tai nạn... Chính vì vậy, không thật sự bức thiết, thì phần lớn người tiêu dùng thường chờ qua tháng 7 âm lịch mới mua sắm. Điều này khiến doanh thu của các đại lý xe máy giảm đi trông thấy. Năm nay, do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên nhu cầu về xe máy đã giảm tới 40% so với các tháng trước. Bước sang “tháng cô hồn”, doanh số còn giảm mạnh hơn. Một nhân viên kinh doanh xe máy tại đại lý Yamaha trên đường Bà Triệu (Hà Nội) cho biết, trong 2 tuần qua số lượng xe máy bán ra giảm 30% so với hai tuần trước đó. Anh Hoàng Mạnh Khánh, giám đốc công ty chuyên phân phối xe máy nhập khẩu thương hiệu Sachs, cho biết nói rằng tính doanh số bán xe trong tháng 7 âm thì dự báo rất xấu. Các tháng trước tiêu thụ xe Sachs đạt trên 100 xe thì qua tháng 7 âm lịch, số lượng bán ra dự kiến không đạt con số trên. Tuy nhiên, kinh doanh thường tính theo dương lịch. Năm nay, tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 17/8 và kéo dài tới 15/9. Vì thế, nhiều người tránh “tháng cô hồn” nên đã mua xe vào hai tuần đầu tháng 8 và hai tuần cuối tháng 9 dương lịch. Đây cũng là thời điểm học sinh tựu trường nên nhu cầu về xe máy tăng, do vậy nếu tính theo dương lịch thì có thể nói tiêu thụ xe không giảm mà còn tăng chút ít so với những tháng trước đó, anh Khánh nói. Giá xe máy trên thị trường thời điểm vừa qua có nâng lên, nhưng nay lại phải hạ xuống như cũ. Chẳng hạn, mẫu xe Honda Lead cuối tháng 7, đầu tháng 8 dương lịch, một số cửa hàng đã nâng lên thêm 500.000 đồng/xe, từ 35-36 triệu đồng (giá đề xuất 35,5-36,5 triệu đồng), nay phải giảm về 34,5-35,5 triệu đồng. Honda Air Blade cũng tương tự, giá đầu tháng là 36,5-37 triệu đồng (giá đề xuất 38 triệu đồng), thì 2 tuần cuối tháng 8 còn 36,2 triệu đồng. Một số mẫu xe của Yamaha như Nouvo LX 135cc, Cuxi, Mio Classico... lại giảm từ 1 đến 3 triệu đồng/xe. Giá hiện tại của những chiếc xe này lần lượt là khoảng 33,4 triệu, 30 triệu, và 22,5 triệu đồng. Dạo qua một vòng các cửa hàng, đại lý xe máy dịp cuối tháng 8 đều thấy, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng đang là công việc chính của phần lớn các đại lý cửa hàng xe máy. Kinh doanh rất chậm nên nhiều nhân viên bộ phận kinh doanh đang phải “ngồi chơi xơi nước”. Đây là tình cảnh chung của các đại lý bán xe máy tại Hà Nội trong gian đoạn này. Các đại lý cho biết, họ như “ngồi trên lửa”, bởi lượng xe nhận về đang chất kín kho, trong khi mất tới 4 tuần lên tiếp nhu cầu giảm mạnh, xe đã giảm giá hết cỡ cũng chẳng bán được. Đại diện công ty xe máy Kường Ngân, nhà phân phối chính thức của nhiều hãng sản xuất, cũng cho hay các đại lý xe máy hiện nay đang đứng giữa nhiều “gọng kìm” khi vẫn phải nhập đều sản phẩm từ nhà sản xuất rồi lưu kho, trong khi doanh số bán hàng liên tục sụt giảm mạnh. DN bị ràng buộc bởi điều kiện nếu không nhập hàng đều thì hãng sẽ không cung cấp sản phẩm nữa. Các đại lý cho biết, mặc dù liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi như hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng sản phẩm, dịch vụ... cho khách hàng mua xe, song cũng không cải thiện được tình hình. Khó khăn hơn xe máy là kinh doanh ôtô. Theo ông Hà Minh Tuấn, Giám đốc Công ty kinh doanh xe cũ Anycar, tiêu thụ xe ôtô cũ giảm thấp trong 7 âm lịch. Đây là thời điểm bán hàng kém nhất trong năm bởi nhiều khách hàng có ý định mua xe đều đã tạm dừng hoặc mua trước đó tránh hoàn toàn “tháng cô hồn”, chính vì vậy mà doanh số bán của các cửa hàng đều giảm. Tiêu thụ ôtô mới cũng nằm trong tình trạng chung. Đã 2 tuần nay nhiều đại lý của các hãng Ford, Toyota, Honda, GM... tại Hà Nội cho biết họ chỉ bán được vài chiếc, thậm chí có đại lý còn chẳng được chiếc nào. Các đại lý ôtô khi được hỏi đều lắc đầu ngán ngẩm. Từ đầu năm tới nay doanh số giảm trên 40%, nay vào “tháng cô hồn” chẳng còn biết phải chống đỡ như thế nào. Tháng 8 cũng là thời điểm “bão” giảm giá ôtô, mà mạnh nhất là giảm tới hơn 200 triệu đồng của Renault Việt Nam, hay 100 triệu đồng cho một số mẫu xe của Trường Hải Auto... nhưng do sức mua thấp, nguy cơ sụt giảm doanh thu vào tháng 7 âm lịch khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng giống như xe máy, nếu nhìn vào doanh số thì chưa thể nói là có giảm hay không bởi chỉ cần nhu cầu tăng cao vào nửa đầu tháng 8 và cuối tháng 9 dương lịch bù lại thì không vấn đề gì. Người ta sợ nhất là tháng 7 âm lịch trùng với một tháng dương lịch nào đó thì doanh số chắc chắn sẽ giảm thê thảm. (C) Mỗi khi Christina Tang ở khách sạn, khi về phòng cô đều gõ cửa trước khi bước vào, dù cô là chủ nhân duy nhất. Mỗi khi Christina Tang ở khách sạn, khi về phòng cô đều gõ cửa trước khi bước vào, dù cô là chủ nhân duy nhất. Giám đốc marketing 25 tuổi người Singapore này nói rằng gõ cửa là cách để xin phép "những người anh em tốt" - nhưng linh hồn đã ở trong phòng của cô khi cô đi vắng - để cô có thể ở khách sạn qua đêm và ngủ ngon. "Cũng như khi bạn đến thăm ai đó. Bạn không thể xô cửa xông vào mà không lịch sự gõ chuông hay gõ cửa, có phải không nào? Tôi nghĩ động tác đó thể hiện sự tôn trọng". Singapore là đô thị giàu có và hiện đại, có trình độ học vấn cao bậc nhất ở châu Á, nhưng các thói quen mang màu sắc mê tín dị đoan vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của cộng đồng có nhiều người gốc Hoa. Niềm tin siêu nhiên của mọi người nơi đây dường như lên cao hơn trong tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Trung Quốc và nhiều dân tộc khác ở khu vực, tháng 7, cổng địa ngục sẽ mở ra để những hồn ma được lên trần thế ngao du, sau đó lại về cõi âm. Người gốc Hoa đốt hình một vị thần bằng giấy Người gốc Hoa đốt hình một vị thần bảo trợ các hồn ma bằng giấy cao hơn 8 mét trong lễ hội tháng 7 năm ngoái. Họ nhìn cách vị thần cháy như thế nào để đoán vận của tương lai. Ảnh: AFP Trong tháng 7, việc mua bán nhà đất sẽ giảm mạnh bởi nhiều người cho rằng không nên làm việc đại sự trong tháng xấu. Người ta cũng được khuyên không đi ra ngoài quá khuya bởi có thể gặp những người ở cõi âm. Trên đường phố vang lên những khúc ca được biểu diễn riêng cho các hồn ma, những vị khán giả vô hình. Và tình trạng tắc nghẽn giao thông dường như cũng nhiều hơn, không phải bởi người ta đi lại nhiều hơn mà bởi họ đi chậm hơn, để nhanh tay ghi lại các biển số xe, và căn cứ vào đó mà chơi một dạng như lô đề, dựa trên kết quả xổ số. Một trong những điều mê tín hài hước là nếu ai đó bị chim ị lên đầu thì cũng là điềm may, bởi mấy ai được diễm phúc ấy trong một rừng bê tông như ở Singapore. Một cây xanh ở ngoại ô Singapore đã thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng bởi trên thân cây có hình giống một con khỉ, một trong các vị hiển linh theo tín ngưỡng của người Hoa. Số người đến chiêm bái đông đến mức các nhà chức trách phải giải thích rằng hình thù đặc biệt trên cây là kết quả của nhiều tác nhân, nhiều "sự cố nhỏ trong suốt những năm qua". Ngay cả những biểu tượng quốc gia cũng ẩn chứa trong mình những niềm tin siêu nhiên. Nhà điều hành của Singapore Flyer, đu quay sắt cao nhất thế giới, hồi năm 2008 đã đảo chiều quay của nó sao cho quay về phía khu tài chính của quốc đảo, chứ không hướng ra biển. Các thầy phong thủy nổi tiếng của Singapore đã tư vấn rằng bánh xa quay đó phải mang thời vận tốt đến cho thành phố, chứ không được mang điều may đi. Một số hành vi mê tín thường bị nhầm lẫn với các nghi thức tôn giáo ở quốc đảo, nơi có nhiều nhóm tín đồ theo các đạo Phật, đạo Lão này. "Các tôn giáo không có những nghi thức như vậy", Chung Kwang Tong, một chức sắp cấp cao của Liên đoàn Lão giáo nói. "Nhiều người vẫn làm chuyện mê tín bởi họ thấy cũng không có hại gì". Ang Swee Hoon, một nhà xã hội học ở Đại học Quốc gia Singapore cho biết nhiều người có học vấn cao cũng vẫn tìm nguồn động viên từ các niềm tin vô căn cứ, bởi môi trường sống ở nước này quá cạnh tranh. Từ đó, "những thứ tưởng như vô lý lại được cho là có lý". Chẳng hạn, ở nhiều nước thì việc mặc đồ lót đỏ là để cho người mặc thêm gợi cảm giới tính, nhưng với những người chơi bài bạc ở Singapore, đó là cách để thu hút thần may mắn. Với nhiều người Trung Quốc và gốc Hoa, màu đỏ đem lại may mắn. Mốt mua quần lót đỏ cũng phổ biến ở Malaysia - nơi có nhiều cộng đồng người gốc Hoa - mỗi khi năm mới đến. Họ thường sắm đồ đỏ có thêu các con giống của năm để cầu may. Vào dịp "Valentine của phương Đông", tháng 7 âm lịch, các nam thanh nữ tú Trung Quốc cũng mua đồ lót đỏ tặng nhau để chúc may mắn. Những tay đánh bạc hoặc chơi chứng khoán thường mặc đồ lót đỏ trước khi xuống tiền hoặc đặt mua bán trên thị trường tài chính. "Những người cờ bạc chính là những kẻ mê tín nhất", Ang cho biết. (D) Mỗi khi Christina Tang ở khách sạn, khi về phòng cô đều gõ cửa trước khi bước vào, dù cô là chủ nhân duy nhất. Mỗi khi Christina Tang ở khách sạn, khi về phòng cô đều gõ cửa trước khi bước vào, dù cô là chủ nhân duy nhất. Giám đốc marketing 25 tuổi người Singapore này nói rằng gõ cửa là cách để xin phép "những người anh em tốt" - nhưng linh hồn đã ở trong phòng của cô khi cô đi vắng - để cô có thể ở khách sạn qua đêm và ngủ ngon. "Cũng như khi bạn đến thăm ai đó. Bạn không thể xô cửa xông vào mà không lịch sự gõ chuông hay gõ cửa, có phải không nào? Tôi nghĩ động tác đó thể hiện sự tôn trọng". Singapore là đô thị giàu có và hiện đại, có trình độ học vấn cao bậc nhất ở châu Á, nhưng các thói quen mang màu sắc mê tín dị đoan vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của cộng đồng có nhiều người gốc Hoa. Niềm tin siêu nhiên của mọi người nơi đây dường như lên cao hơn trong tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Trung Quốc và nhiều dân tộc khác ở khu vực, tháng 7, cổng địa ngục sẽ mở ra để những hồn ma được lên trần thế ngao du, sau đó lại về cõi âm. Người gốc Hoa đốt hình một vị thần bằng giấy Người gốc Hoa đốt hình một vị thần bảo trợ các hồn ma bằng giấy cao hơn 8 mét trong lễ hội tháng 7 năm ngoái. Họ nhìn cách vị thần cháy như thế nào để đoán vận của tương lai. Ảnh: AFP Trong tháng 7, việc mua bán nhà đất sẽ giảm mạnh bởi nhiều người cho rằng không nên làm việc đại sự trong tháng xấu. Người ta cũng được khuyên không đi ra ngoài quá khuya bởi có thể gặp những người ở cõi âm. Trên đường phố vang lên những khúc ca được biểu diễn riêng cho các hồn ma, những vị khán giả vô hình. Và tình trạng tắc nghẽn giao thông dường như cũng nhiều hơn, không phải bởi người ta đi lại nhiều hơn mà bởi họ đi chậm hơn, để nhanh tay ghi lại các biển số xe, và căn cứ vào đó mà chơi một dạng như lô đề, dựa trên kết quả xổ số. Một trong những điều mê tín hài hước là nếu ai đó bị chim ị lên đầu thì cũng là điềm may, bởi mấy ai được diễm phúc ấy trong một rừng bê tông như ở Singapore. Một cây xanh ở ngoại ô Singapore đã thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng bởi trên thân cây có hình giống một con khỉ, một trong các vị hiển linh theo tín ngưỡng của người Hoa. Số người đến chiêm bái đông đến mức các nhà chức trách phải giải thích rằng hình thù đặc biệt trên cây là kết quả của nhiều tác nhân, nhiều "sự cố nhỏ trong suốt những năm qua". Ngay cả những biểu tượng quốc gia cũng ẩn chứa trong mình những niềm tin siêu nhiên. Nhà điều hành của Singapore Flyer, đu quay sắt cao nhất thế giới, hồi năm 2008 đã đảo chiều quay của nó sao cho quay về phía khu tài chính của quốc đảo, chứ không hướng ra biển. Các thầy phong thủy nổi tiếng của Singapore đã tư vấn rằng bánh xa quay đó phải mang thời vận tốt đến cho thành phố, chứ không được mang điều may đi. Một số hành vi mê tín thường bị nhầm lẫn với các nghi thức tôn giáo ở quốc đảo, nơi có nhiều nhóm tín đồ theo các đạo Phật, đạo Lão này. "Các tôn giáo không có những nghi thức như vậy", Chung Kwang Tong, một chức sắp cấp cao của Liên đoàn Lão giáo nói. "Nhiều người vẫn làm chuyện mê tín bởi họ thấy cũng không có hại gì". Ang Swee Hoon, một nhà xã hội học ở Đại học Quốc gia Singapore cho biết nhiều người có học vấn cao cũng vẫn tìm nguồn động viên từ các niềm tin vô căn cứ, bởi môi trường sống ở nước này quá cạnh tranh. Từ đó, "những thứ tưởng như vô lý lại được cho là có lý". Chẳng hạn, ở nhiều nước thì việc mặc đồ lót đỏ là để cho người mặc thêm gợi cảm giới tính, nhưng với những người chơi bài bạc ở Singapore, đó là cách để thu hút thần may mắn. Với nhiều người Trung Quốc và gốc Hoa, màu đỏ đem lại may mắn. Mốt mua quần lót đỏ cũng phổ biến ở Malaysia - nơi có nhiều cộng đồng người gốc Hoa - mỗi khi năm mới đến. Họ thường sắm đồ đỏ có thêu các con giống của năm để cầu may. Vào dịp "Valentine của phương Đông", tháng 7 âm lịch, các nam thanh nữ tú Trung Quốc cũng mua đồ lót đỏ tặng nhau để chúc may mắn. Những tay đánh bạc hoặc chơi chứng khoán thường mặc đồ lót đỏ trước khi xuống tiền hoặc đặt mua bán trên thị trường tài chính. "Những người cờ bạc chính là những kẻ mê tín nhất", Ang cho biết.
Posted on: Tue, 13 Aug 2013 16:06:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015