Anh hiểu rằng em ước muốn thật nhiều Bao nhiêu là - TopicsExpress



          

Anh hiểu rằng em ước muốn thật nhiều Bao nhiêu là đủ,em vui là được có phải không? Em nào biết,em nào có hay..... Gần 30t mà cứ mè nheo,nũng nịu,đòi hỏi thật nhiều,gần tới ngày sn gặm nhấm tự kỷ như kiểu cả thế giới này way lưng vs tôi đấy,ôi xời,trong khi bạn bè thì ai cũng hỏi có làm sn ko,ở đâu bla bla,mẹ và em thì cứ bắt đi mua quà,mà mình thì lại yểu xìu,ko đi Trưa chồng đi làm về thấy gói wà hì hì cũng vui vui (hnay thì mới nghe ngta nói ảnh chạy lòng vòng wa Ruby shoes ko dc rồi lại vô Vascara mua),chiều thì lội ra Sofitel lấy bánh kem (ko biết đặt hồi nào nữa) chạy về lăng xăng set up đủ thứ cho party nhỏ xinh của vợ,tới khúc khui wà,nhỏ vợ ham lắm,ảnh kêu mở coi fải cái Note3 ko?cừ cừ mỉm mỉm mở mở nhiều lớp..là đôi giày..oày..cái mặt khó ưa như bong bóng xẹp..ảnh kiu khoan!lấy trong cốp xe ra đưa thêm,mở đi coi fải Note3 hok,bụng nghĩ còn tia hy vọng..à cũng hổng phải,là case ipad,trong cái case có cái thiệp,anh kiu mở cái thiệp coi có giấy mua ra nhận Note 3 hok,cố tiếp kéo ra là ông Washington đầu quắn,vui vậy mà nó_cái con nhỏ vợ đâm xuồng bể ko có vui dữ lắm,coi nó điên hok Giờ bình tĩnh lại muốn hỏi 1câumục đích anh xuống trái đất là gì zậy chồng???tâm tư cho em wá,em happy lắm lắm,cám ơn anh =))) iu wá hà,mình thật nhẫn tâm,đâu có đc đẹppppp mà yêu sách wá Túm lại sn là cá nhân em thoy,cám ơn những lời chúc của m.ng em thật sự đã có ngày birthday vui wá sức,bơ phẹc!cám ơn tụi bạn wỷ vui hết mình ăn nhiệt tình của em,tất cả wà của m.ng em đều rất thích,cám ơn chồng và Vy Vy đã hát những bài thật hay em thích,cám ơn Ve Ve hay đá đểu cho em vui cùng anh Phúc bơ (cái mặt bơ bơ chảnh hơn mình nữa) đã vui với em,cám ơn Master Chef làm sushi tại chỗ thiệt hảo hạng cho em,và trên hết_cám ơn mẹ đã sinh ra con! Cám ơn những ai fải siêng dữ lắm mới đọc dc tới đây để nghe em cảm ơn,em thấy ghét mà dc cái ai cũng thương,đủ lắm rồi!!!năm nay ko mời ai nhiều,vậy lại hay,và em đã rất vui,ai cũng cười đau cả hàm,em thích phù phiếm xa hoa,ăn ngon,mặc đẹp,sang se sua,chọc ghẹo nhau cười ha hả là sướng nhất trần đời,sống cho ra sống ạ,vì những lúc cực như cún thì chưa ai chứng kiến dc! Stt dài wá chỉ mang tính chất khoe hạnh phúc chứ ko có ý gì hết á (^.^)
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 09:54:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015