Chap 6: Chuyến Dã Ngoại Kinh Hoàng (Chap này hơi dài nên - TopicsExpress



          

Chap 6: Chuyến Dã Ngoại Kinh Hoàng (Chap này hơi dài nên post dần) Sáng hôm sau: _ Hôm nay toàn trường sẽ tổ chức đi dã ngoại, cả trường có đồng ý không nào !! _ Có !!! – cả trường đồng thanh _ Toàn bộ chi phí lần này do em JunU lớp 12a1 tài trợ _ Hú …. Hú …… ú ……:rongcon84:- Cả trường hét ầm lên _ Chúng ta sẽ chia lớp như sau : “ 12a1 sẽ đi chung với 11a1, 12a2 với ……” _Hà hà, đúng như mình sắp đặt – JunU cười đắc trí * Tiết mục 1 : Tàu lượn siêu tốc _Thầy sẽ chia nhóm 2 người _Một nhóm sẽ ngồi cạnh nhau _ Hà hà, chúng ta đúng là có duyên phải không Herin :MatCuoi (5): _ Trời ơi ! Làm người ta giật mình à ! Sao lại có cái tên mắc dịch ngồi đây chứ ! Đúng là xui xẻo mà! - Mặt Herin hằm hằm, trong khi JunU cứ nhăn răng ra cười .:MatCuoi (23): - Tàu chuẩn bị khởi hành, tất cả các em thắt dây an toàn vào. 1, 2, 3, Bắt đầu !! _ Á á á á á á á á …:MatCuoi (16):– Mới bắt đầu mà tiếng hét đã rất dữ dội Herin là người đau khổ nhất khi bên tai có tiếng la hét inh ỏi của JunU, cô phải bịt chặt tai lại nếu không chút nữa cô sẽ phải đi khám tai mất thôi. _Ghê như vậy mà em ngồi đọc sách được sao. A…!:MatCuoi (18): _Anh ngốc thế đọc sách mới đỡ căng thẳng:MatCuoi (12): Đến đoạn lộn ngược tàu ,JunU chồm người sang phải ôm lấy cổ Herin mà hét cho bớt sợ. _ Trời ơi ! Buông ra !Cái tên bất lịch sự này !Qua bên kia mà ôm, bên đó là con trai mà ! Nè, có nghe thấy gì không hả? nè! :MatCuoi (69): _Như vây mới đỡ căng thẳng được..AAAAAAAA…. Xuống tàu, mới thấy rõ rệt cái mặt tái mét của JunU, anh quên là do sự cố hồi nhỏ mà anh rất sợ tốc độ quá nhanh _ Đúng là đồ con trai nhát gan !:MatCuoi (47): _ _C….ái……Cái……cái gì ? Nh….at… nhát gan hả ? – Junu ấp úng Junu bắt đầu lấy lại phong độ :E15: _ Em đừng hối hận vì câu nói vừa rồi – Junu nói với đằng sau Herin Cô nghe mà lắc đầu ngao ngán **** _ Ăn kem đi – Junu đưa cho Herin que kem nhân lúc Junha đã về nhóm của mình _ E …. hèm ….. Ngày mai có tiết Âm nhạc rồi, tôi phải giữ giọng, anh muốn ăn thì ăn một mình đi – Nói rồi Herin đi luôn _ Hơ _ Ức chế quá đi mất ! Hừ…Nhịn , Nhịn.. Vì một tương lai tốt đẹp.. nhịn.. nhịn. Nếu không phải vì muốn em lấy lại trí nhớ thì anh đã không nhường như vậy rồi.. hừ.. :rongcon83: Vừa lẩm bẩm Junu vừa ngấu nghiến que kem trên tay * Tiết mục 2 : Đi cáp treo _ Các em, phong cảnh ở đây rất đẹp. Chúng ta sẽ đi cáp treo để nhìn ngắm từ trên cao xuống. Sẽ có hai bạn trên một cáp treo như nhóm 2 người thầy đã xếp lúc nãy. _ Lại nữa rồi, xui xẻo thiệt ! Haizz….. :MatCuoi (7):– Herin rên rỉ _“ Mời các bạn để túi xách vào tủ đồ trước khi lên cáp treo” _ Hả ? Kì thật đó ! Lên cáp treo mà phải để đồ lại sao? Ở đâu có luật kì vậy ? _ Em đừng có lẩm bẩm nữa, sắp xuất phát rồi– Junu cố tình nhắc nhở Luật cử JunU này chứ ai *** _ Woa! Nhìn từ trên cao cảnh đẹp thật đấy ! – Herin reo lên:MatCuoi (41): _ Một khung cảnh lãng mạng. Hố hố…..:MatCuoi (5): – Junu cười nói _ Xì ! Toàn nói chuyện tào lao :MatCuoi (7): _ Ơ ! Sao lại dừng vậy
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 06:51:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015