Chiều. Một trong những con đường sầm uất nhất - TopicsExpress



          

Chiều. Một trong những con đường sầm uất nhất của thủ đô xứ chuột túi. Mọi người đang đi dạo rất thanh bình. Bỗng..... 1 binh đoàn zombie xuất hiện!!! Từ chiến binh thời Trung cổ đến con người hiện đại của thế kỷ 21, toàn những hình người đầy máu me, trắng dã, kẻ thì tên cắm đầy, người thì lưỡi cưa xuyên qua, người khác lại dao cắm phập trên đầu (chắc là đi hóng hớt chiện hàng xóm). Có cả Đức Giáo Hoàng (lạy Chúa tôi!), rất nhiều y tá & Bác sỹ (lại Bác sỹ,... Hehe), cả Tử thần thực tử of Potter cũng bay về đây,..... Tất cả vưa đi thất thue vừa gầm rú ghe rợn:((( nhưng may là ko có zombie nào có ý định xơi tái mình. Tất cả đều rất dễ thương, thân thiện & tạo dáng rất chuyên nghiệp khi khách bộ hành xin 1 (hay nhiều ) pô kỷ niệm. Hoá ra các zombie này hoàn toàn là chỉ là những người dân Bình thường, tu hóa trang rồi đăng ký với Ban tổ chức đe tham gia diễu hành. Số tiền quyên góp theo hảo tâm của khách bộ hành sẽ đóng góp hoàn toàn cho quỹ nhân đạo Brain Foundation của Canberra. Còn các zombie đáng yêu kia, sau khi hết shop thì vui vẻ ra về ko một đồng thù lao. Nhưng số tiền cát-se lớn nhất mà họ có đc chính là niềm vui cho bản thân & cho mọi người & Đấy cung chính là cách người dân xứ chuột túi làm từ thiện cả nhà ạ!! ( do pùn ngủ nên hôm qua chỉ post ảnh, bị pà con thec méc wa nên hôm nay xin exp thêm về lễ hộI Canberra Zombie Walk), hình minh họa xin vui lòng liếc xuống, :)))). !!!
Posted on: Sat, 02 Nov 2013 18:32:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015