Chiều tới giờ cục ức nằm ở họng chán chẳng - TopicsExpress



          

Chiều tới giờ cục ức nằm ở họng chán chẳng nuốt nổi cơm..cơ mà nghĩ lại việc éo rì phải bỏ cơm vì cái rì nhờ... ko có cái gì đó vẫn sống tốt cơ mà ko có cơm thì die ấy ...các bác nhề... em ăn hết phần cơm mà bt mọi tối em ì ạch mãi vẫn phải bỏ đi gần nửa đấy...kể ra có nhìu cái có lợi phết ... (so ri cả nhà hum nay em hơi bị ức chế nên cho phép em sử dụng một từ không có trong từ điển của mình...em mượn của các bác tí...)...effacer tout !
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 12:58:05 +0000

Trending Topics



ody" style="min-height:30px;">
Day #6 was another productive day at Little Door Studio. I
To My Loving Wife( Lalli),Today is the day that god sent to this

Recently Viewed Topics




© 2015