Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ tư, vậy là gần - TopicsExpress



          

Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ tư, vậy là gần được 4 ngày rồi Bon thối ạ. Một trong hai tình yêu lớn nhất của dì trộm vía giờ đã ngoan hơn rồi,con dì lóng ngóng chạ biết làm gì khi em hờn em khóc, con dì nó hư em nhỉ? Thương lắm, nhưng cũng vui và happy lắm khi mẹ thối trong phòng đẻ nức nở gọi ra: dì ơi, Bon của dì sinh rồi nhé, em được 3,2kg, lúc 6h15p, nhìn cái mẹt em ghét lắm dì ạ. Vậy là đã qua một chặng đường rồi mẹ Bon nhé, hết sợ xấu xí rồi( hehe nhưng mà con dì nó tiên lượng sẽ càng xấu hơn). Chặng đường tiếp theo chỉ mong em khỏe mạnh, em ngoan e đừng hờn nữa kẻo mẹ với con dì nó lại khóc theo em nhé. E cứ như e Alex Phúc là yêu lắm rồi. Hix hix Mà nhớ Phúc thối quá thôi mẹ mướp Thuong Nguyen ạ. Mang tình yêu còn lại xuống trả cho dì đi.
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 12:39:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015