Con trai... Đôi lúc quá vội vàng... Họ tán tỉnh , yêu - TopicsExpress



          

Con trai... Đôi lúc quá vội vàng... Họ tán tỉnh , yêu thương , quan tâm 1 người con gái trong thời gian đầu... Rồi sau đó lại quay bước đi thật nhanh như chưa hề đến, bỏ mặc con gái 1 mình trong khi con gái đã nhận ra mình thật sự cần người ấy ở bên cạnh ! Con gái... Đôi lúc quá cẩn thận... Họ nghi ngờ tình cảm của người ấy và luôn tỏ ra lạnh nhạt... Rồi 1 ngày, khi người con trai ấy bước ra khỏi cuộc đời họ... Thì họ lại mang nặng trong lòng nỗi tiếc nuối khôn nguôi khi nghĩ rằng đã có lúc mình đã từng chạm tay vào hạnh phúc ... !
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 07:09:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015