... Giá như thời gian quay trở lại và ngừng lại trong - TopicsExpress



          

... Giá như thời gian quay trở lại và ngừng lại trong một khoảng thời gian dài, để ta quay lại cái ngày xưa ấy, cùng rong ruổi trên một đoạn đường dài mà không biết đi về đâu, cả hai đứa đi tìm một cái gọi là "chủ nghĩa Xê dịch" muốn thoát cái sự tù túng, cứ đi và không suy nghĩ... để rồi rong ruổi cả 1 ngày,đi lòng vòng xung quanh ngoại thành, trở về và ngồi trong quán cà phê , rùi chỉ vì câu nói bâng quơ của mình mà người ta khóc cả tiếng đồng hồ không ngớt... để rồi xa nhau và giờ đây, add friend còn ko thèm accept.... và rồi thời gian sau.cũng tại gần quán cà phê ấy, có một người khác cũng đã khóc , nhưng những giọt nước mắt lại không phải giành cho mình...nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng của mình, người ta cũng ko hiểu tại sao mình lại buồn ,rồi cố gắng làm tất cả để mình cười... làm sao mà A cười được hả em, trong cái này Noel như thế, vẫn có 1 tin nhắn tuy rằng đã là dĩ vãng của người nào đó nhưng vẫn làm em khóc,ờ thì biết rằng chuyện của em diễn ra trước khi a gặp lại em, trước khi tán em , nhưng.... như thế thì làm sao mà A vui được... và rồi có 1 sợi dây vô hình kéo 2 đứa ra xa từ ấy đến giờ... để rồi sau đó gặp lại ,rồi lại bao nhiêu chuyện xảy ra... rồi lại dừng.A thì vẫn thoải mái bạn bè thôi, nhưng e là e ko hiểu,lời nói của em vô hình chung làm a bắt buộc phải unfriends... vậy mà thi thoảng đi với đội bạn cũ của a , em vẫn hỏi han là sao ta... wuay, mà chuyện unfirend với những người mà tưởng chừng tuyệt vời trong tâm trí của a nó thành quen rồi, sau em a cũng vừa unfriend nốt một đứa đấy, kiểu như em luôn... có thể lý do đơn giản là unfriends để " đỡ phải nghĩ" thế thôi ! mà thế quái nào từ khi đi làm lễ với em về a toàn dính dớp là sao nhờ... tán em nào vừa vừa thấy thích thích, mò vào face nó toàn có người yêu rồi thế mới nản chứ, định tán mấy em 93,94 thì cái tuổi nó mới nhớn, còn vẫn thích vui chơi...có khi phải đi lễ lại thôi :))), mà cũng chẳng tin lễ bái gì được, nếu đúng thì năm nay chúng ta đã chẳng cưới rồi... khá là nản. chán cái mùa đông này thế, 22 này quyết định éo làm sinh nhật sinh nhẽo gì nữa.
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 20:11:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015