Hehe, chẳng ai bảo ai, sao ai gặp mềnh cũng bảo - TopicsExpress



          

Hehe, chẳng ai bảo ai, sao ai gặp mềnh cũng bảo mềnh là "sinh đẻ chuyên nghiệp", là sao? Sinh 3 đứa cứ nhẹ như không, sinh xong là đâu về đấy, khỏi lo ăn kiêng (mềnh ăn như hùm ý) trong khi vẫn hoàn thành tốt vai trò "vinamilk"...hì hì... Quả đúng là vậy :D Hôm nay cưn được 47.5kg, giảm 1kg nữa là như cũ rùi. Tuần này bên cạnh việc nhấm nháp lại cuốn "Never leave me" trong lúc làm bò sữa cho đời thêm lãng mạn, thì những lúc rảnh mình thường lôi đống quần áo mới (sắm từ lúc còn mang bầu để sớm được tái hòa nhập cộng đồng) ra thử và...ngắm hehe...Đoàn Chuẩn! :D Thế mà lúc đi mua, các em bán hàng cứ nhìn mềnh ái ngại, bảo chị mua nhiều làm giề, làm sao biết sinh xong có vừa hay ko, mua sợ phí! Đúng là chạ biết giề về sinh đẻ chiên nghiệp, chị là chị chỉ cần mua đúng size lúc bthg chị vẫn mặc, nhá! :D Kế hoạch tuần tới là làm checklist để cuối tháng sau cho Simba đi Danang chơi cùng nhà ngoại, có cái cớ bà ngoại về để đi sớm hơn dự kiến hihi... Life is beautiful!!!
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 14:49:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015