Hôm nay là cuối tuần rồi ! chẳng thích thú ! chẳng - TopicsExpress



          

Hôm nay là cuối tuần rồi ! chẳng thích thú ! chẳng vui buồn ! sẽ lại vùi mình vào giấc ngủ dài và tự cho đó là hạnh phúc. Tại sao khi người ta yêu nhau người ta chỉ muốn được ở gần nhau, một ánh nhìn dịu dàng, nụ cười trìu mến, một vài lời thì thầm to nhỏ bên tai, một chút quan tăm nhỏ xíu cũng đủ làm mình vui mãi, thế rồi lại buồn, lại như sụp đổ, khi nhận ra sự thật, chung ta mãi chẳng thể gần nhau. Cái tình cảm đáng ghét này cũng đã gần tròn 1 tuổi, nhớ không nhầm thì là thế, tôi chẳng biết là nó chính xác nó bắt đầu vào cái giờ nào ? ngày nào cả, chỉ biết hình như nó cứ không ngừng lớn lên mà chẳng biết ngày nào sẽ là kết thúc.Cả ngàn lần bảo là kết thúc nhưng ruốt cuộc chúng ta vẫn như thế, một mối quan hệ chẳng thể đặt tên. Không biết em còn đủ niềm tin và hi vọng không khi hai đứa mình cứ nhìn nhau như vậy, không biết anh có thương em hơn ngày hôm qua và yêu em hơn một thứ tình cảm giận hờn nào đó. Em yêu anh ! em muốn thì thầm bên tai anh cả ngàn lời yêu thương như thế ! muốn xiết chặt lấy anh " đừng rời xa em !" Ngày nào cũng lẳng lặng, nhìn anh đi bên một người chẳng phải em, cùng ăn những bữa cơm, củng làm mọi thứ với anh, biết phải làm sao chứ ? Em cố gắng nhiều lắm ! nhưng sao anh luôn ở trong tâm trí em. Em giờ nay chẳng còn biết mình phải làm thế nào nữa. Cứ nghĩ mãi về ngày mình rời xa nơi anh! chẳng biết anh có buồn ! có nhớ em không ? em thật ngốc khi vì một người đan ông tệ hại như anh mà rời bỏ nơi này ! nhưng biết làm sao đươc! biết phải làm thế nào hả anh ! em cần phải sống !
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 11:08:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015