Hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Sinh nhật ngay ngày - TopicsExpress



          

Hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Sinh nhật ngay ngày Tết Trung thu. Chợt nhớ lại những kỉ niệm năm lớp 12 sao thân thương quá. Ngày này 4 năm về trước, mình được nhận rất nhiều món quà, những lời chúc tốt đẹp từ những bạn bè thân thiết. Nhớ mãi chiếc chuông gió của bạn Tuyền tặng :D . Đến giờ mình vẫn có treo lủng lẵng ở trần nhà. Mỗi khi có cơn gió ghé qua thì nó lại vang lên âm thanh leng keng gợi nhớ lại biết bao kỉ niệm đẹp tuổi học trò đầy mộng mơ, tinh nghịch. Ước gì thời gian có thể quay trở lại những ngày tháng vui vẻ, hồn nhiên ấy để được ở bên cạnh các bạn lâu hơn, được nghe các bạn cười đùa, được san sẻ cùng các bạn những vui buồn trong cuộc sống. ---------------------------------------------- Một chút hồi tưởng về những chuyện xa xưa: +Kiều An + Kim Thủy: Trong suốt 2 năm học chung, mình ít có cơ hội trò chuyện thân thiết cùng với bạn, chắc tại lúc đó mình nhút nhát lắm. Năm lớp 11 thấy các bạn rất thường hay vi phạm nội quy, là lớp phó học tập nói thật mình giận các bạn lắm nhưng thời gian đủ dài để mình nhận thấy các bạn cũng rất dễ gần và thông minh. +Thúy An: Khỏi phải nói, mình sợ chị này ghê gớm luôn, nổi tiếng đến cả trường đều biết. Lớp 11 thấy chị ấy cứ vi phạm nội quy miết mà vẫn cứ tươi cười. ra vẻ ta đây là mình không thích rồi. Lớp bị trừ nhiều điểm trong những đợt thi đua luôn có mặt chị ấy. Sợ nhất tiếng la hét, chửi bới của chị ấy. Đầu năm 12 lại ngồi chung bàn một thời gian nữa chứ, nhưng năm cuối cấp thấy chị ấy thay đổi rất nhiều, chịu khó học tập rất tốt. Thật sự chị ấy rất thông minh chỉ tại không chịu học thôi. Ai chẳng có những lúc mắc phải sai lầm, điều quan trọng là nhận ra sai lầm đó và cố gắng sửa đổi còn gì hơn. T.An là ví dụ điển hình. +Trường An: Nói thật, Tr.An rất dễ mến vì bạn ấy rất gần gũi, lại vui tính, dễ thương nữa. Mình có nhiều dịp trò chuyện, tiếp xúc với Tr.An thấy bạn ấy vẫn vậy, vẫn vô tư hồn nhiên như ngày nào. Chúc bé Rùa sẽ trở thành một cô giáo luôn tận tâm với nghề đã chọn, luôn được các em học sinh yêu thương, tôn kính nhé. +Biết: Năm lớp 11, thấy tên bạn ấy là ngồ ngộ rồi nhưng đâu có biết ai. Tiếp xúc nhiều thấy Biết rất gần gũi, vui tính học cũng khá (nhất là năm 12). Chúc Biết sẽ tiến xa hơn nữa trong công việc cũng như gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. +Cẩm: Cẩm ơi Cẩm à. Có thể nói Cẩm là một trong những người bạn thân thiết nhất với mình trong năm 12. Ngồi chung cả năm đủ để hiểu rõ tính cách cũng như suy nghĩ, khả năng riêng của bạn ấy. Cẩm học rất tốt, vì thế tụi mình đã hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nhớ những lúc học phụ đạo buổi chiều, không ngồi gần bạn ấy là thấy buồn gì đâu. Hình như trong tâm trí mình lúc ấy Cẩm có một vị trí rất quan trọng thì phải. Ngồi gần thì chửi lộn, giận hờn, trêu ghẹo nhau rất vui. Xa thì thấy trống vắng. Dù biết bạn ấy có nhiều “gà bông” săn đón. :D +Chi: Nói thật lúc đầu mình không thích Chi lắm và hình như đa số các bạn trong lớp cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Bạn ấy quá thực dụng, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mình. Nói vậy thôi chứ Chi là người bạn tốt, luôn giúp đỡ mình khi cần. Nhớ năm lớp 10 kiểm tra 1 tiết Sinh mình không thuộc câu đó Chi sẵn sàng luật bùa để chỉ mình, kết quả bài kiểm tra dc 9.5 mình biết ơn Chi lắm. +Cúc: Cúc là một người bạn rất tốt, tính tình luôn vui vẻ, hồn nhiên, hòa đồng và đáng yêu vô cùng. Cúc sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không phải đắn đo suy nghĩ, tính toàn này nọ. Mình thật sự quý Cúc lắm. Chỉ tiếc là Cúc không đồng hành cùng cả lớp trên đoạn đường năm cuối cấp đó. P và cả lớp nhớ Cúc lắm đó Cúc ơi. +Diễm: Diễm xì-teen nè. Đôi lúc cũng cộc cằn nè. Nhưng Diễm là người bạn tốt của mình. Diễm vui vẻ, hồn nhiên. Diễm hát hay như chim sơn ca đó Diễm ơi. +Bé Duy: Thật sự trong lớp tìm được người hiều dịu như Duy thì khó lắm. Duy ít nói, mình từng rất lo cho Duy vì kết quả học tập không tốt cho lắm trong suốt 2 năm 10, 11 nhưng năm 12 Duy đã cố gắng và tiến bộ hơn rất nhiều. Kết bạn với Duy trên Facebook mình nhận thấy Duy khác hẳn lúc trước, xinh đẹp hơn, hoạt bát hơn nhiều. Cứ mãi duy trì điều đó Duy nhé. +Đạt: Đạt là một người bạn, người anh tốt của mình. Đạt luôn sẵn sàng giúp đỡ mình mỗi khi cần. Tính Đạt vui vẻ, hoạt bát, năng nổ, hết mình vì bè bạn. Những lúc buồn, mà nghe mấy câu nói “tếu tếu” của Đạt là vui lại ngay. Lâu quá rồi không gặp không biết lúc này Đạt sao rồi. Nhà mình chung xã cũng gần. Có dịp ghé nhà P chơi Đạt hén. +Tiểu Giang: Tiểu Giang rất thông minh, học cũng rất giỏi. Tại năm 10, 11 không chịu học thôi. Lớp 12, phải nói Giang học rất cừ, ít ai đấu lại với bạn ấy. Chỉ không thích T.Giang ở chỗ là tính tình hơi cộc cằn, nhiều lúc không biết vô tình hay cố ý làm mình rất buồn. +Mai Hân: Mai Hân vui vẻ, hồn nhiên, rạng ngời. Không có nói chuyện nhiều nhưng cũng biết Mai Hân dễ gần, thân thiện lắm. Mai Hân cũng học tốt lắm. +Mỹ Hằng: Không biết sao nhiều bạn trong lớp ghét Hằng nhưng với mình Hằng là người bạn, người chị rất tốt bụng. Tính tình hiền hậu, thân thiện, dễ gần. +Hiệp: Khi biết Hiệp từ lớp chọn chuyển qua mình nghĩ chắc Hiệp học giỏi với lại chảnh lắm. Lúc đầu thấy chảnh thiệt, đi mà cái đầu cứ nghênh nghênh, tay cứ đút vô túi quần không chút thiện cảm. Hình như suốt năm 11 hay năm 12 gì đó ít khi trò chuyện vui vẻ với Hiệp nhưng quen dần thấy Hiệp rất dễ hòa đồng với bạn bè, tính tình lại vui vẻ, hoạt bát là một lớp trưởng gương mẫu, có trách nhiệm và rất tận tâm. +Hồng: Hồng vui tính, hoạt bát thân thiện. Nhà chung xã nên hay có dịp về chung đường nên có cơ hội chuyện trò nên hiểu nhau hơn. +Huy: Phải nói trong suốt cả 3 năm học mình chẳng thích Huy tẹo nào. Lúc nào cái mặt cũng hầm hầm. Luôn là thành viên trong sổ đầu bài hay sổ giám thị. Luôn tìm cách chọc ghẹo mình, nói thật không ưa. Nhưng rất mừng cho Huy tuy quậy nhưng học cũng khá mà. +Khánh: Khánh là người bạn rất tốt. Người bạn luôn toát lên vẻ thân thiện cho bạn bè xung quanh. Khánh hòa động, ai chơi thân cũng được. Khánh luôn giúp đỡ bạn bè khi cần. Thật sự rất vui khi có người bạn như Khánh. +Tuyết Lan: Tuyết Lan ít nói nhưng đã nói thì nói rất nhiều. Tính tình vui vẻ, hòa động. Chung tổ, chung nhóm nên hiểu nhau hơn. +Mến: Ông Mến này thật đáng ghét. Luôn chọc phá mình mọi lúc mọi nơi, chửi lộn như ăn cơm bữa nhất là năm 12. Người gì đâu mà kì cục. Mến học giỏi mấy môn tự nhiên, hổng biết gì hỏi ổng cũng chỉ mà không kêu nại gì hết. Nói chung Mến cũng rất vui vẻ, hòa động là một người bạn tốt của mình. +Diễm My: Diễm My là người bạn thân thiện, dễ bắt chuyện lại vui vẻ, hòa động nữa. +Kiều My: K.My tuy lạnh lùng nhưng là người bạn tốt. Nếu Diễm là sơn ca thì Kmy là họa my vì My cũng hát rất hay đó. +Tuyết Ngân: Đầu năm 11, thấy Ngân khó gần lại kiêu căng, suốt ngày cứ điệu đà, chảy chuốt hình như đến hôm nay vẫn còn như vậy ak. Nhớ có lần đó có gian Út đi học chiều về bộ hên nhờ Ngân cho giá quan, mừng ghê. Năm 11 sợ Lý cô L. Phượng lắm, nên có gì không biết là hỏi Ngân liền. Ngân cũng tốt bụng lắm, gì cũng chỉ tuy cũng có lúc đang bực hỏi thì tỏ thái độ kiêu căng, kêu tự làm đi. Lúc đó thấy tủi thân kinh khủng, nhất quyết phải học giỏi hơn. Và hình như kết quả hk 2 mình hơn Ngân thì phải. +Nguyền: Phải nói Nguyền cũng như Bé Duy rất hiền, hiền khô luôn. Là một người bạn thật tốt, Nguyền luôn giúp đỡ bạn bè mọi lúc mọi nơi. Chung tổ, chung nhóm nên cả 4 đứa thân nhau lắm. Nhớ năm 12 làm bài tập lớn Access nộp cho cô. Cả nhóm không thống nhất nên đùng đẩy trách nhiệm. Cuối cùng thì mình phải liều 1 lần đi đến nhà Thầy dạy tin hồi THCS nhờ thầy chỉ. Ngại quá. Nguyền + Lan + Cẩm ơi. +Nhân: Nhân là người bạn đồng hành cùng mình trên đường đi học vì chung đường nên hay đi, về chung. Có người bạn tốt như Nhân để thổ lộ tâm sự thì còi gì hơn nữa. Thank N nha. +Nhi: Nhi dễ mến lại vui vẻ, hòa đồng. Là người bạn tốt của mình. Nhớ năm lớp 10, Nhi ngồi chung với Hạnh, mình ngồi 1 mình bàn dưới giải lao cả nhóm tự lại nói chuyện vui ghê. +Nhựt: Nhựt này ham đá banh hơn ham học thì phải. Chuyên gia lật bùa đây mà. Chắc tới giờ cũng vậy. Nhựt vui tính lắm nghĩ sao nói vậy mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác đôi khi làm người khác, thầy cô phiền lòng. +Quí: Quí dễ mến, lại vui vẻ, hòa động. Dễ kết bạn. Quí tâm lý nên dễ bắt chuyện, trò chuyện thân thiết được. +Anh Quốc: Có thể nói A.Quoc là người bạn mình rất quý từ đầu năm lớp 10 luôn. Quốc hay gọi mình là “Lớp phó” từ ngần ấy đến bây giờ luôn. Nhớ lắm chứ bộ. Dù có nhiều cơ hội gặp gỡ trò chuyện cùng Quốc. Tính Quốc vẫn như ngày nào: có sao nói vậy vẫn thân thiết và gần gủi vô cùng. +Thành Quốc: Quốc cao ơi, ông là người mang nhiều tiếng cười cho lớp vì sự hoạt bát, năng nổ của mình trong mọi hoạt động của lớp đó. Buồn mà nghe ông hát cũng hết buồn luôn đó. Ông học giỏi quá, hỏi gì cũng chỉ, cảm ơn nha. +Cao Sang: Sang là người bạn dễ gần, nói chuyện lại vui vẻ, hài hước. Sang hay ghẹo mình lắm đó. Vui mà. Hâm mộ Sang và Ngân ghê đi đâu cũng thấy có đôi có cặp. Học cũng vậy. +Tân: Người anh, người bạn thật sự rất tốt, tiếc vì đã không giúp dc anh ấy về đến đích. Xin lổi a T nha. +Thi: Tính xem mình học chung với Thi bao nhiêu năm rồi nhỉ: Lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 năm tình bạn keo sơn. 7 năm đủ để mình hiểu rõ tính cách cũng như con người bạn ấy. Thi vẫn vậy, vẫn nhí nhảnh, lách chách như những ngày đầu tiên. Trong lớp, Thi là người nói giúp mình rất nhiều, luôn quan tâm, động viên., hóa giải những hiểu lầm giúp mình. Có được tình bạn như vậy thật sự mình rất quý Thi ạ. +Thư: Thư là người bạn tốt, thân thiên, tận tình giúp đỡ bạn bè, là một lớp trưởng gương mẫu. Nhớ năm lớp 10, 11 cả 12 nữa học Tin học nhiều cái mình không biết nhờ Thư chỉ Thư đều vui vẻ nhận lời. Cũng có lần giận Thư là thi “Đố vui”, một lớp 3 người mà Thư không đến chỉ còn 2 người xém nữa không được tham gia rồi. Hên là nhờ thầy Thắng năn nỉ giùm. Nhưng lúc đó dc hạng 1 thì vui lắm, coi như cái may đi Thư ha?. +Thúy: Thúy năng động, trẻ trung. Thúy mạnh mẽ chẳng kém con trai. Thủy học cừ, chơi cũng giỏi. Tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng sức mạnh thì vô biên Thúy hén. +Thùy: Thùy hay mè nheo. Thùy mong manh dễ vợ. Tính Thùy như trẻ con nhưng lại tình cảm, vui vẻ. Cái sự hồn nhiên của Thùy làm nhiều thầy cô, bạn bè cảm thấy vui vẻ, thích thú. +T.Thủy: Cũng giống như Cẩm. Năm lớp 10 mình có cơ hội ngồi cùng bàn Thủy một thời gian. Cái cảm giác vẫn như vậy. Nhưng không giống Cẩm, Thủy không quá mạnh mẽ không hờn giận hay chửi bới gì lẫn nhau. Thủy học rất giỏi nhưng chỉ giữ cho riêng mình. Nhiều lúc kiểm tra nhìn qua định copy thì Thủy che lại. Nhiều lần hiểu rõ nên mình không làm vậy nữa. Chú tâm hơn nhiều vào việc học. 2 bàn đầu của mình lúc đó hình như đều là hạng 1, 2, 3 nên phải cạnh tranh gay gắt lắm. Mình không trách ai cả. Tùy mỗi người phải nổ lực, cố gắng hết mình thôi. +Cẩm Tiên: Tiên ít nói, tính hơi trầm lặng, hiền lành so với các bạn nhưng lại rất chịu khó. Tiên sắp lên xe hoa về nhà chồng P chúc T sẽ trăm năm hạnh phúc T nhé. +Trinh: Ngưỡng mộ chiều cao như siêu mẫu của bạn ấy, bạn là người bạn rất tốt lại thân thiện, hòa đồng, dễ gần. Hình như trong các bạn nữ thì Trinh ít “ki-bo” nhất. Nhớ năm lớp 10 mỗi khi kiểm tra Anh văn là cô Lê sắp cho mình và Trinh xuống bàn cuối ngồi chung. Trinh vui vẻ lắm, cả hai thảo luận đáp án, copy qua lại hoài ah. Thích nhất là kiểu làm bài như vậy. +Tuyền: Cám ơn chiếc chuông gió của Tuyền nha. Đó là động lực để mình cố gắng hơn nữa trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tuyền là người bạn thật sự rất tốt, luôn giúp đỡ mình những lúc cần thiết (như đóng tiền học thêm, đóng tiền hồ sơ thi ĐH…). Cả hai như đôi bạn cùng tiến, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập để đạt thành tích tốt nhất. Chúc T và ox trăm năm hạnh phúc nha, -------------------------------- Một vài người bạn tuy không học chung năm 12 nhưng mình vẫn nhớ mãi: +Tuyết Hạnh: Hạnh là người bạn rất vui tính lại hòa động, thân thiện. Luôn giúp đỡ bạn bè khi cần. Nhớ nhất năm lớp 10 ngồi sau Hạnh đó. P, Nhi vs Hạnh trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thật sự rất vui. +Trúc Giang: Trúc Giang là người bạn tốt, vui vẻ, hòa đồng với bạn bè và cà mình nữa. +Phong: Phong vui tính, thân thiện, hài hước vô cùng. Phong học giỏi toán, nhiều khi không biết hỏi là Phong chỉ liền. Nhớ năm lớp 10 ngồi 1 mình đôi lúc phong hay qua ngồi cùng, có bạn thêm vui cửa vui nhà phong há. +Phúc: Mình còn nợ Phúc 1 lời xin lỗi. Phúc có nghe được cho mình xin lỗi nha. Cả năm 11 ngồi chung bàn mà không nói chuyện với nhau 1 câu thật sự rất buồn và rất có lỗi với bạn. Chúng ta từng là đôi bạn rất thân cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, nhiều bài kiểm tra chông gai mà. Mình luôn quý trọng tình bạn ấy mãi mãi. An NguyenKieu AnTruong An NguyenTiểu Thiên Yết Thành Quốc Lê Thùy Trần Mến Tran The Nhan Anh Quoc Nguyen Tran Kim Biet
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 07:40:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015