Hôm nay tôi nói chuyện với cô không phải vì tôi - TopicsExpress



          

Hôm nay tôi nói chuyện với cô không phải vì tôi muốn gần gũi cô . mà tôi nói chuyện vs cô vì a tôi . nên đừng bao giờ cô có suy nghĩ trong đầu rằng tôi thích và theo đuổi cô nhé ! tôi ghét nhất cái loại người không ra gì ? mà lại cao ngạo luôn luôn cho mình là đúng như cô . cô hãy nhìn lại tư cách và cách cư xử của cô đê . cô đừng tưởng với vẻ bề ngoài bắt mắt dễ nhìn , được nhiều người để ý mà cô làm muốn làm gì thì làm . TrOng MắT TôI Em ChỈ Là . vẻ bề ngoài của cô thì có gì chứ ? ở ngoài xã hội có hàng triệu người , còn xinh , còn đẹp hơn cô nhiều . nhưng thứ tôi cần không phải là vẻ bề ngoài . mà tôi cần là nội tâm của người ấy . Đừng Bao Giờ Đặt Cho Mình : Một Giấc Chiêm Bao QuÁ DàI . KhI TiNh GiẤc LạI KhÔnG BiẾt MìNh Là Ai . Tôi Nói Thật Nhé ! TrOng MắT TÔi Ấy Chỉ Là Một Món Đồ Xa Xỉ . XiN LỗI Em Vì Sự ThỰc QuÁ PhŨ PhÀnG . :))) Bà con đọc xong đừng hiểu nhầm nha . KhÔnG ThỂ KìM NéN CảM xÚc cAo tRàO .
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 19:31:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015