Hôm nay đi coi fim hơi hại não xíu. Đầu tiên 2 đứa - TopicsExpress



          

Hôm nay đi coi fim hơi hại não xíu. Đầu tiên 2 đứa đi wa galaxy với hy vọng mua bất cứ fim nào. Nhưng thứ 3 mà đã hết. Đành về padora coi. Về tới padora 2 đứa lên coi chỉ còn fim 3d thor 2 mà có thẻ thì giảm còn 60k vé. Tưởng bở wất 2 vé nó đòi 280k zk mình móc tiền đưa tỉnh weo. Mình hỏi con nhỏ nhân viên nó nói fim bom tấn ko có áp dụng giảm giá. Đã vậy nó còn lấy cái vé vip luôn mà ko hỏi ý kiến khách. Thấy ghét đổi wa ma búp bê coi nó trả lai 100k mới nhận ra coi fim 3d ghế đôi có 150k ngồi dc 2 ng kaka. Khá bức xúc nhưng mà nói chung wê nên ko dám way lại đổi lần 2. Mình ko fải keo kiệt nhưng mà coi flim nhiều cũng nên kiếm cách chi tiêu hợp lý xíu. 2 đứa xuống dưới bigc mua 1 đống đồ ăn với âm mưu lén mang zô rạp ăn. Còn 20p lên lầu 4 wất cái lẩu thái cho no kaka. Đi ngang wa lotte zk mình zô mua khoai tây lắc gặp bạn học và thế là 1 fần khoai tây lắc của tụi mình bằng 2 fần của ngta. Ăn lẩu xog 2 đứa xuông mua ly pepsi rùi zô coi fim chờ tắt đèn lấy đồ ra ăn. Phim nói chung cũng ko hay lắm nếu nói về ma thì ko hù nhiều nếu nói về cốt truyện thì cũng dc thôi. Cái coi phim xog fần này mới là ghê. Đi ra wc xog mình thấy cái hành lang chỗ wc có chứ exit mà ko ai đi đành thử coi nó đi đâu. Hành lang mang 1 màu xám ảm đạm. Mùi sơn bốc lên tạo nên không khí thực sự ghê rợn và cũng vừa coi fim ma nên yếu đuối lắm. Đi dc đến giữa chừng tính way lại mà xa wá nên đi tiếp. Chạy tới cuối hành lang là nhưng khúc wẹo vô định và những cầu thang dường như ko có điểm kết thúc. Mò mẫm đi tiếp với cảm giác sợ hãi vì chỉ có 2 đứa và ko gian yên tĩnh đến đáng sợ. Lết từng bước mà trong lòng nao nao hồi hộp xen lẫn sợ hãi. Wa cánh cửa thứ nhất hiện ra thêm 3 cánh cửa nữa. Chọn đại 1 cánh cửa khi mở ra tiếp tục là cái cầu thang màu xám đó. Đi tiếp hết cầu thang thì lại có 1 cánh cửa nữa mở tiếp ra thì lại có 3 cánh cửa nhưng đã có 1 cánh cửa mang tia hy vọng vì có đèn đường chiếu vào. Tụi mình quyết định chọn cái đó. Nhưng ai nào ngờ và đừng tìn vào những gì bên ngoài mình thấy. Mở cánh cửa ra 1 tiếng hét thất thanh vô cùng lớn và ghê rợn làm cả 2 đứa đứng tim giật mình và sợ hãi chạy thật nhanh về fía ánh sáng và rất may là đã thoát dc cái nới khủng khiếp và ghê rợn đó. Ai cũng nhìn tụi mình với ánh mắt kì cục. Trấn tĩnh lại nhìn lên thì ra là lối thoát hiểm. Bó tay thì ra ko ai đi lỗi đó là vì vậy và nó dùng để thoát hiểm nên nó tách biệt với bên trong nên ko có tiếng động và tiếng thét khi nãy là tiếng còi báo động. Rất run và sợ hãi bị fạt mình nhanh chóng lấy xe và tẩu thoát. Đúng là 1 bài học nhớ đời. Hjzhjz
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 15:34:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015