Không người nào đi hết cuộc đời mà chưa một lần - TopicsExpress



          

Không người nào đi hết cuộc đời mà chưa một lần trải nghiệm tình cảnh cô độc dữ dội, thậm chí buồn chán, giữa chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ dựa vào chính mình và nhờ đó biết được sức mạnh thực sự đang ẩn chứa trong con người mình. { Người tình Sputnik - Haruki Murakami } . . . . . Mình không biêt cô độc, buồn chán nó cho mìh thấy bao nhiêu sức mạnh của bản thân. Nhưng lạy trời nó giúp mình vượt qua tình cảnh phải đối mặt với chứ Rớt. Cầu trời cho con ĐẬU đi mà, con chỉ cần trong top 20 mà thôi, đứng thứ 20 là được rồi..... >< >< >
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 15:43:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015