Lòi cmn ra toàn dân thánh từ s1 đến s6 rồi =)) - TopicsExpress



          

Lòi cmn ra toàn dân thánh từ s1 đến s6 rồi =)) Dạo này cô gặp nhiều thánh vãi =)) Dân IT =)) Đọc chương đầu biết ai là ai =)) Ôi dồi ôi =)) Buồn cười ở chỗ, trong vòng ba ngày liên tục có các thánh tiến vào đả kích topic, và tất cả đều là nick mới? Thật kì lạ? Bao nhiêu topic vừa nổi có, scandan có, nhưng cứ sau khi Lạc Ngân Thiên lập topic hot và xảy ra Chuyện - mà - cũng - biết - là -chuyện - gì - đó thì một đống người tung ta tung tăng lao vào náo loạn? Hành động này là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự phá phách có chủ đích? Và chủ đích của nhóm hay cá nhân này là gì nhỉ? GATO? Muốn đuổi đi một người nào đó có hiềm khích hay có thật sự đơn giản là nói lên sự thật về fic? Thật ra chỉ cần nhìn vào vài luận điểm và cmt trong topic, tất cả đều hiểu rõ những cmt trên có ý nghĩa gì sâu xa. Có người từng nói Zing là hố rác, thật sự thì zing tạp nham những fic chất lượng và cả không chất lượng, và không thể phủ nhận, zing dù có là hố rác thì số người sống chung với rác vẫn cao rất ư là ngất ngưởng, và Au mò tới đây post fic của mình dù có hợp hay koong hợp thị hiếu cũng là vì thế. Và tôi để ý rằng, Lạc Ngân Thiên vốn dĩ từ một member mờ nhạt, sau khi lập topic hot với những rv, tranh cãi thực tế thì Lạc Ngân Thiên bắt đầu bị đả kích, và sự đả kích lớn nhất đối với một Author là đả kích đứa con tinh thần của họ. Tôi cũng tự hỏi, những người như các bạn, những người tự cho là mình đang CAN ĐẢM nói ra sự thật về nội dung fic TM, có thật sự đơn giản chỉ vì vậy thôi hay không? Lí do vì sao mà từ trước tới giờ các bạn chẳng thèm mở mồm hó hé bất cứ fic nào, rồi sao đó ồ ạt lao vào đây châm biếm, đả kích đứa con tinh thần của một tác giả vừa được chú ý đến theo hai nghĩa? Lí do vì sao tất cả các nick đả kích đều là nick mới, post bài được 1-2 bài và lao vào nói chuyện như bố đời? Lí do vì sao mà tất cả các cmt chê bai đều không nói rõ được fic được và không được ở điểm nào mà chỉ chăm chăm chê bai theo một cái nhìn phiến diện? Lí do vì sao mà bạn bè của Lạc Ngân Thiên bước vào nói đỡ và bảo vệ cô ấy thì các bạn cho là hội đồng, là chó hùa? Còn các bạn? Một cá nhân hay một tập thể cờ nhôn lao vào rủa xả một tác giả chỉ có lỗi là đang cố gắng nâng đỡ các fic có chất lượng về nội dung, cách hành văn và logic thì các bạn không hội đồng? Không chó hùa? Lạc Ngân Thiên đã làm gì cho zing forum? Hẳn tất cả các tác giả ở đây ai cũng đều biết rõ, từ khi topic Những fiction thật sự chất lượng ra đời, đã có nhiều topic truyện được đề cử và có thêm nhiều lượt views, đó cũng coi như là niềm vui cho các tác giả trẻ. Nhưng cái cô ta nhận lại là gì? Sự đả kích từ các mem nào đó thấy nick Lạc Ngân Thiên ở #1 và bắt đầu cho rằng cô ta trở thành hot girl, có quan hệ với mod, được mod bảo trợ? =)))) Tôi thấy tội nghiệp thay cho các bạn, những người có cái nhìn phiến diện, bộ não thiếu số lượng lớn nơ ron thần kinh bên trái và có một tâm hồn méo mó đến phát sợ. Các bạn dồn Lạc Ngân Thiên vào đường cùng, các bạn được gì sao? Lạc Ngân Thiên rời đi, các bạn quay về với hường phấn thường có, quay về với topic nổi bật và những phiên bản bờ nách ăng giồ đủ thể loại? hồ hồ, thì các bạn cứ ôm lấy thế giới màu hồng của các bạn đi. Sự đố kị làm nên gương mặt méo mó của con người cho dù hắn có mang bao nhiêu cái mặt nạ đi chăng nữa. Đối với tôi, Lạc Ngân Thiên dù không phải là người viết fic hay, dù không phải là hốt gơ hay người nổi tiếng, nhưng ít ra tâm hồn và tính cách của cô ta cương trực hơn các người nhiều. Ít ra, cô ta dám đối mặt và bảo vệ những gì mình trân trọng và biết cách cư xử với người khác sòng phẳng. Dù một số lần cô ấy làm tôi khó chịu, nhưng sau cùng, Lạc Ngân Thiên, nếu đem so sánh với [các] người, thì tôi thà chấp nhận gấp vài lần sự khó chịu đó, còn hơn đứng đối mặt với những chiếc mặt nạ tanh tưởi như vậy. Sau cùng, coi như là lời cuối tôi dành cho các người, những kẻ chỉ chăm chăm phê phán người khác, tư lợi cho mình, đắm chìm trong ảo tưởng và hường phấn, lợi dụng không được thì đạp đổ, ghen ghét, đố kị và ngạo mạn, câu nói mà từ rất lâu trước đây [Tôi] đã từng nói: Chúc các người, hạnh phúc với thiên đường mà các người đang chìm đắm, và chúc cho thiên đường đó sớm vỡ tan thành ngàn mảnh. Thân ái. forum.zing.vn/fiction/huyen-ao-harem-t-truong-mong/t1061718/page13.html Yà hú~~~~~~~ War đi các em =))) Kamire Kayoki Đốn Đời VyVy Nguyễn Thanh Trúc Bông Bụp Mèo Con Rảnh Rỗi
Posted on: Thu, 13 Jun 2013 10:27:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015