Lễ 2/9 này cũng là dịp anh Lê Đăng Khánh "tái xuất - TopicsExpress



          

Lễ 2/9 này cũng là dịp anh Lê Đăng Khánh "tái xuất giang hồ" sau đúng 3 năm tu hành trên Núi. 3 năm trước anh bị đột quỵ, bán thân bất toại, méo miệng,... bao nhiêu riệu bia trong bộ sưu tập hòanh tráng anh xếp qua một bên dù rất thèm uống. Đến nhà anh dịp Lễ này, anh hồ hởi khoe nhờ ơn Tam Bảo sức khỏe bây đã bình phục, bia uống 10 chai, riệu có khi nửa chai vẫn chưa say. Phòng khách nhà anh sẵn có 1 dàn rượu ngâm đủ thứ, nào là rượu bím cọp, bím sơn dương, tay gấu, mật gấu, nhung nai, dái vọc, rắn hộ mang, hổ đất, hổ chúa, bửa củi, hải mã, mật bò tót... và nhiều thứ hảo hạng quý hiếm khác. Anh khoe rượu ngâm từ 3 - 10 năm rồi, vật ngâm bây giờ đã săn lại, ngả màu vàng óng ánh. Sau một hồi tâm sự buồn vui, anh chắt ra 1 xị mời khách. Quả thật rượu ngon ngất ngây. Anh kể cho tôi nghe trong 3 năm ấy ko có riệu buồn lắm. Lần ra bờ đá bên vách núi, nhìn xa xa về quê nhà mà mong được uống. Cũng trong thời gian ấy anh đã sáng tác trên 300 bài thơ và nghiên cứu kinh dịch, có lẽ để cho vơi bớt nỗi niềm khi xa nhà và không riệu. Hôm nay mừng cho anh đã toại nguyện. Nhìn lên dàn riệu, anh nói với tôi:"Đã đến lúc xử nó rồi, Khanh Nguyen!"
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 12:29:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015