(MUSVN) - Khi những thông tin, hình ảnh về một Wayne - TopicsExpress



          

(MUSVN) - Khi những thông tin, hình ảnh về một Wayne Rooney "buồn thảm", hay "bất mãn" trong màu áo United liên tục tràn ngập các trang báo, ít ai nghĩ tới khả năng có một người nào đó đang đứng đằng sau tất cả những hành động của anh. Trong những năm gần đây, Wayne Rooney được biết đến như một cầu thủ với khá nhiều những quyết định "táo bạo" dẫn tới một phong độ thi đấu có phần trồi trụt và nhất là tâm lý nặng nề cho bản thân anh cũng như cho các cầu thủ, ban huấn luyện và nhất là người hâm mộ Quỷ Đỏ. Nhưng phải chăng, người đứng sau những quyết định này của tuyển thủ người Anh có thể lại là người đại diện Paul Stretford với rất nhiều vết nhơ trong lịch sử "điều binh" của mình, người được biết đến như một kẻ coi trọng tiền bạc hơi tình bạn/tình đồng nghiệp? Paul Stretford - người đứng sau những quyết định của Wayne Rooney? Mùa hè 2010. Trái tim hành triệu người hâm mộ United như quặn lại khi Wayne Rooney chính thức tuyên bố anh sẽ không gia hạn hợp đồng mới với Quỷ Đỏ vì đội bóng thi đấu "thiếu tham vọng", mà sẽ chỉ ở lại cho tới khi 18 tháng còn lại trong hợp đồng kết thúc. Các trang báo tràn ngập thông tin, hình ảnh của một R10 trong màu áo xanh dương của gã hàng xóm ồn ào Manchester City. Hàng loạt các câu hỏi được báo chí đổ dồn lên tiền đạo người Anh này, để rồi gần như tất cả đều kết luận (qua loạt phỏng vấn với Rooney) rằng anh là nạn nhân mới nhất của Sir Alex Ferguson sau những David Beckham hay Ruud van Nistelrooy. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi Sir không sử dụng anh trong một vài trận đấu đầu mùa với lý do anh dính chân thương mất cá - một lý do mà Rooney đã gạt phăng đi, thay vào đó là những nghi ngờ tại sao huấn luyện viên lại có thể nói dối trắng trợn như vậy. Kế hoạch của Rooney vấp phải hai vấn đề lớn. Thứ nhất, tất cả các máy quay đều thấy rõ trong trận đấu trước Bolton Wanderers đầu mùa giải năm đó, Rooney đã bị rút ra giữa trận đấu và phải chườm đá lên mắt cá chân của mình. Thứ hai, United giành chức vô địch giải Ngoại Hạng Anh năm đó, và vào tới trận chung kết của Champions League. Hai yếu tố này đã khiến cánh báo chí quay lưng lại với Rooney và nghi ngờ câu chuyện về một Quỷ Đỏ "thiếu tham vọng chinh phục đấu trường lớn" mà anh thêu dệt nên. Phía Sir Alex Ferguson, ông bóng gió với các học trò đừng để cho "người đại diện ngồi lên túi tiền của mình". Và rồi khi United quyết định nhượng bộ và đưa ra bản hợp đồng mới biến Wayne Rooney thành cầu thủ với mức lương cao nhất trong đội hình Quỷ Đỏ bấy giờ, anh lập tức đăng đàn thừa nhận quyết định rời khỏi Quỷ Đỏ là quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình, và rằng anh mãi sẽ là một Quỷ Đỏ cho tới khi câu lạc bộ không cần tới mình nữa... Stretford luôn ở rất gần Rooney và có ảnh hưởng tới rất nhiều quyết định của anh ...Cho tới ba năm sau, một kịch bản tương tự đang được lặp lại khi Rooney thể hiện một tâm trạng chán chường trong suốt quãng thời gian cuối của mùa giải 2012/2013 cho tới thời điểm hiện tại. Đã có lần Rooney còn đổi lý lịch của mình trên trang cá nhân Twitter và thay dòng "Man Utd player" (cầu thủ của Manchester United) thành "Nike UK Athlete" (vận động viên của Nike Anh). Thế nhưng một lần nữa, kế hoạch của Rooney lại không được như mong muốn với những nước đi dại dột, để rồi chịu khuất phục trước nước cờ cao tay của Sir Alex Ferguson đã giáng một đòn quá mạnh vào những ý định gây áp lực lên ban huấn luyện mới của Rooney-Stretford. Trong một buổi phỏng vấn cuối mùa giải trước, Sir không ngần ngại khẳng định (tới ba lần liên tiếp khi được hỏi lại) rằng Wayne đã xin được rời khỏi Manchester United sau khi mùa giải kết thúc. Chỉ là một câu nói, nhưng nó còn hơn cả món quà mừng David Moyes khi Sir đặt "vấn đề Rooney" trước khi Moyes chính thức dẫn dắt United, qua đó giúp tân huấn luyện viên người Scotland không phải chịu sức ép giải quyết "lối thoát" cho Rooney, vì Rooney đi sẽ dẫn tới những lời rèm pha, còn Rooney ở sẽ đồng nghĩa với việc Moyes chịu khuất phục học trò ngay trong những ngày đầu tiên ở đội bóng mới. Về phía Rooney và Stretford, trong suốt ba tháng kể từ khi bị phát hiện thay đổi lý lịch trên Twitter, Rooney liên tục phủ nhận về những thay đổi trên trang mạng của mình, cho dù ngay chính thời điểm hiện tại, anh vẫn đang để là "@NikeUK Athlete". Và quan trọng hơn cả, Rooney không một lần nói rằng anh muốn ở lại với Quỷ Đỏ - càng tăng thêm sự trái ngược với những gì anh phát biểu về trang mạng của mình Cũng trong quãng thời gian đó, Rooney từng đăng đàn yêu cầu Sir Alex Ferguson công khai xin lỗi vì nói dối rằng anh muốn được chuyển sang chơi cho đội bóng khác, và bóng dáng của "con đỉa bòn rút tiền" Paul Stretford thực sự ló ra khi Rooney bóng gió về những yêu cầu đòi tăng lương. Nhận gánh nặng "vấn đề Rooney" về mình - món quà quý hơn vàng mà Sir Alex Ferguson để lại cho David Moyes Đối với một người đại diện cho cầu thủ, họ sẽ nhận được phí đại diện (agent fee) mỗi khi cầu thủ kí hợp đồng mới, bất luận đó là chuyển sang đội bóng mới hay gia hạn hợp đồng. Mức tiền đó có thể lên tới hàng triệu bảng tùy vào danh tiếng của cầu thủ mà người đại diện này "sở hữu". Paul Stretford được biết tới trong làng bóng đá với quá nhiều tai tiếng liên quan tới nhiều cầu thủ từ những năm 90 cho tới nay, trong đó có huyền thoại của Quỷ Đỏ - Andy Cole. Khi được hỏi về vấn đề của Rooney năm 2010, Andy khẳng định rằng mọi quyết định mà Rooney đưa ra hay thái độ mà anh thể hiện đều có bóng dáng của Stretford bao trùm lên nó. "Ngài Alex Ferguson từng ám chỉ tới Stretford khi ông nói về việc các cầu thủ đang để cho người đại diện ngồi trên đống tiền của mình. Và tôi hiểu Stretford hơn bất cứ ai vì hắm từng là người đại diện của tôi. Tôi từng là cái tên đáng giá nhất trong danh sách quản lý của hắn, và cũng là người đem về cho hắn nhiều tiền nhất. "Stretford đưa tôi đến Manchester United theo một bản hợp đồng kỷ lục vào năm 1995. Trước khi rời Newcastle, Scott Sellars, đồng đội thân nhất của tôi ở đây nói rằng Stretford sẽ luôn là lựa chọn hoàn hảo cho các cầu thủ chừng nào anh còn làm tiền cho hắn. Cho tới giờ tôi vẫn thấm thía lời khuyên đó. Andy Cole là một trong nhiều cầu thủ thấm thía sự tráo trở của Paul Stretford "Tôi chuyển tới Manchester và được mời ở cùng với gia đình Stretford. Tôi cứ ngỡ đó là một cử chỉ thân mật của hắn, nhưng rồi phát hiện ra hắn trích phần tiền thuê nhà hàng tháng từ lương đội bóng trả cho tôi. "Stretford có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của tôi ở Manchester. Hắn không thích để ai gần gũi tôi hơn là hắn, cũng giống như mối quan hệ giữa hắn và Wayne. "Hắn ngăn không cho cánh báo chí được phép hỏi về một số vấn đề nhất định, hắn quản lý các bản hợp đồng quảng cáo của tôi. Tôi đem về cho hắn nhiều tiền tới mức (từ một nhân viên bán máy hút bụi quèn với rất ít kinh nghiệm về bóng đá) hắn trở thành một người đàn ông giàu có. Thực sự tôi không quan tâm nhiều vì tôi tin hắn luôn để lợi ích của chính tôi lên hàng đầu. "Nhưng Stretford luôn coi tôi là một khách hàng, không hơn không kém, vì chỉ cần tới một ngày mà tôi ngừng làm tiền cho hắn, hắn sẽ không còn thân thiết với tôi nữa. Tôi đã hi vọng quá nhiều vào mối quan hệ này. Hắn chỉ là một kẻ vô danh khi nhận làm đại diện cho tôi, và luôn dùng tên tuổi của tôi để thu hút những cầu thủ khác. "Stretford làm việc không vì tình bạn, mà đơn thuần là vì tiền. Tôi không phải là cầu thủ duy nhất mà hắn bỏ rơi sau khi đã vét tới những đồng tiền cuối cùng. Rất nhiều người không ưa gì hắn. "Hiện đang có rất nhiều lời bàn tán về những quyết định mà Rooney đưa ra, nhưng chắc chắn Stretford có ảnh hưởng rất lớn tới những quyết định đấy. Hắn sẽ vạch ra một kế hoạch nào đó cho Wayne trong cũng như ngoài sân cỏ." Stretford làm việc không vì tình bạn, mà đơn thuần là vì tiền Cần phải nói thêm rằng Paul Stretford là người đại diện cho một cầu thủ khác là Stan Collymore cùng lúc với Andy Cole, và đáng nhẽ ra Collymore mới là người cập bến United năm đó cho tới khi Quỷ Đỏ chuyển sang Cole. Ngay lập tức, Stretford quay lưng lại với Collymore, không buồn trả lời những cú điện thoại của ông, mà thay vào đó là vun vào cho cuộc chuyển nhượng Andy Cole thành công tốt đẹp. Nếu như Stretford đúng là nguyên nhân đứng sau những hành động của Rooney trong thời điểm hiện tại, mong rằng cầu thủ người Anh nên sớm nhận ra việc mình đang là con rối trong tay một kẻ hám tiền và cứu lấy sự nghiệp lừng lẫy của mình tại Old Trafford trước khi quá muộn.
Posted on: Fri, 23 Aug 2013 13:42:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015