Mình, có nể có trọng người này người kia, trước - TopicsExpress



          

Mình, có nể có trọng người này người kia, trước hết vì họ…tài nhưng không bao giờ cho phép mình thành fan cuồng của họ. Sống thì cần phải biết trân trọng tài năng hay nhân cách của người khác chứ không phải xem mình thành cái rốn của vũ trụ như vài thằng mặt lồn trong facebook của mình mà nói thật, là đang cực muốn block. Vì khi đã cuồng, đồng nghĩa với việc tự mình đẩy mình vào cái vòng tăm tối. Đã cuồng thì làm sao biết phân biệt phải trái, đúng sai. Điều này không những gây nguy hại cho bản thân mà nó còn có khả năng gây bất lợi, thậm chí mang vạ cho người mình thần tượng. Lố tý, riêng mình thì mình chỉ thần tượng mỗi mình thôi. Ngoài ra yêu cái gì cũng chỉ vừa đủ và yêu có kiểm soát, bất luận lĩnh vực nào. ;) Đấy, yêu cho lắm sau đó dỗi, khóc tu tu khi cảm giác mình mắc lỡm đấy, như gái gì yêu anh Dồi Trường và đám hụt hẫng sau trận Arsenal. ;)
Posted on: Sat, 20 Jul 2013 10:48:03 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015