Mình không biết hè là gì, chỉ suốt ngày học với - TopicsExpress



          

Mình không biết hè là gì, chỉ suốt ngày học với ôm cái lap ngồi làm chuyện tào lao theo sở thích....Cố gắng cho lắm tắm cũng ở "không".... Bạn bè thì không nhìu, buồn cũng có ai chia sẻ...Ở nhà sướng bao nhiêu vô đây khổ bấy nhiều...Nào là tiền trọ, ăn uống, học phí...Cái gì cũng tiền...Đã nghèo còn gặp cái eo.... Ngồi lướt fb như thường lệ, bỗng đọc được stt nhỏ bạn học cùng lớp, tuy mình không thích đọc những stt trách móc gia đình, nhưng mình cũng hiểu do nỗi buồn đó không biết nói với ai nên nó buộc phải ghi những dòng như vậy, để đỡ ức chế,...Thấy nó vậy tuy không thân như tri kỷ nhưng khi đọc những dòng stt đó mình cũng ướt ướt mắt..."Tao nói nè, không phải gia đình ai cũng hạnh phúc như mày nghĩ đâu, mỗi nhà mỗi cảnh thôi mày. Mày đừng vội kết tội ai hết. Tao hiểu cảm giác làm chị cả mà không giúp được gì trong hoàn cảnh đó, nếu mày hiểu được vị trí của mày trong gia đình thì mày sẽ biết mình phải làm gì cho đúng để tụi em nó làm theo, đừng gieo vào đầu tụi nó những suy nghĩ không tốt về ai đó...Chính mày hãy làm đứng ra khuyên giải và làm tòa án công minh...Đừng nói tao nói nhiều khi không hiểu gì về gia đình mày mà nói vậy...Tao cũng từng như mày thôi, nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, cứ làm những gì mày nghĩ, đừng ức chế để rồi ảnh hưởng đến cuộc sống sau này...Sau cơn mưa trời lại sáng, cố gắng vượt qua nghen mày...Hãy cười và giỡn như hồi đầu mày mới chơi với tụi tao..Tao chúc mày sau cơn mưa trời lại sáng...Hãy kiềm chế tính nóng của bản thân...Mày sẽ làm được ..." (Người Liên Quan)
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 16:01:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015