Mình làm việc tại tòa nhà 10 tầng,có bảo vệ, có - TopicsExpress



          

Mình làm việc tại tòa nhà 10 tầng,có bảo vệ, có camera! Tầng 1-3 : thuộc dân ngân hàng, tầng 4-6 : thuộc dân báo chí, tầng 7-9 : thuộc dân game và giải trí, tầng 10:nhà kho - có nghĩa cả cái toàn nhà đấy hầu hết là dân gọi là có học hẳn hỏi, ấy vậy mà : Lần 1: mất mũ bảo hiểm : cái mũ lởm có 40k :v ( may mà hôm đấy không có công an hay cơ động trực ) - đầu trần phi về nhà. Lần 2: mất áo mưa : thà rằng lúc mất áo trời không mưa thì mình đỡ cáu và thà rằng trước cổng tòa nhà không có 1 dãy hàng bán áo mưa thì mình đỡ điên! Lần 3 : Nếu mà có lần này thì ăn cắp cái thứ nào to to cho nó bõ công cái! ví dụ như "vặt" cái ắc quy xe máy (mới thay)của tôi chẳng hạn!! Đờ mờ, hôm nọ đọc tin thấy người Nhật phàn nàn về tật ăn cắp vặt của người Việt Nam ,có vài bạn nhảy vào lý sự cùn, cãi cố ( đờ mờ- chắc là cái loại này đây! ) , xin lỗi chứ họ nói đúng cmnr ! Kinh với kỳ thị loại này là đúng!
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 12:46:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015