• Mưa ơj xjn đừng rơi..lạnh lắm con đường cũ - TopicsExpress



          

• Mưa ơj xjn đừng rơi..lạnh lắm con đường cũ phủ đầy mưa cô đơn lắm • Gjờ trong đêm chỉ còn tôi và giữ các vì sao trăng nhìn về phía xa xăm • Với một ánh mắt vô hồn lạnh căm nhói lắm khi thả hồn vào làng khói • Một ngày đốj với người ta là bình thường Còn đốj với a 1ngày cũng không hẳn là bình thường • Tình duyên a nghĩ chắt có lẽ chỉ đến được đó Còn đốj với e a chưa biết e nghĩ gì cũng thật là khó • Nhưng sao vậy e lại không muốn haj ta thành đôj Chỉ muốn làm bạn thôi làm a e thôi • A chỉ biết im lặng và chấp nhận quyết định của e Khj mà thật lòng a không muốn quyết định làm bạn vì a đã lỡ yêu e • Muốn nói lắm chứ nói lên tất cả mà a đã từng cất giấu lâu nay Yêu e và dành tình cảm cho e rất nhiều...nhưng e đâu nào hay lựa chọn của e là ta làm bạn • Không thể đến với đường tình duyên Ừk thì a chấp nhận mong muốn e là lựa chọn một mốj tình riêng • Nhiều khj nhớ e nhiều lắm nhưng chỉ jm lặng nhìn theo bóng dáng e từ xa • Không lại gần vì sợ e lại mỉm cười chối từ và Lại thêm một lần nữa a tự làm đau chính mình rồi đó • Đúng là một ngày không phải là nhiều nhưng mà với a có biết bao điều • E cho a,cách nhìn nhận con người giữa thật tế và tình yêu E cho a biết được sự ích kỷ giữa tình yêu a đang thiếu • Là đoạn đường ngắn phúc chốc mất e a phải làm sao e có hiểu • Đau lắm nhưng giả vờ a lại không sao Thắm lắm cố gượng cười rồi chào nhau ..Buồn lắm chứ..nếu như a có haj từ gjá như ...hjxhjx
Posted on: Thu, 07 Nov 2013 14:02:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015