Một năm!! Đi được 1 năm rồi sao? ..hiz.. Thời gian - TopicsExpress



          

Một năm!! Đi được 1 năm rồi sao? ..hiz.. Thời gian lao nhanh... *12 tháng gói ghém hết cảm xúc vào tháng5 và tháng6. *Yêu tháng5 một cách tuyệt đối và trãi lòng với tháng6 rất mãnh liệt. *Như 1 đứa trẻ Thích gì thì Làm đó vậy, và cũng đã cười rất nhiều, rất hồn nhiên... Vô tư là Hạnh phúc!! *Rồi,nhẹ nhàng khép lại tâm tư...cuộc sống không đơn giản và không dễ dàng, con người vốn dĩ sợ phức tạp và khó khăn... Đối diện và chấp nhận, tự mình yêu thương mình luôn là điều tuyệt vời nhất!! Đã [dám nghĩ dám làm], đã tự do trãi nghiệm, đã để cảm xúc và tâm tư tình cảm chi phối mọi lý trí, đã để trái tim vào vị trí của khối óc, đã sống rất khác... Và rồi có Đi thì cũng có Về. Về lại với hiện tại... Về để nhận thấy Đời thay đổi khi ta thay đổi!! Nhưng, Bản chất và Trái tim là luôn luôn không thể Đổi thay!! Trở về với Hiền-Lành và Ngoan dù biết có đôi khi sẽ có nước mắt lấn át nụ cười!! ... [Save the best for last] (^.~)
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 14:50:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015