Người là bạn là tri kỷ là một thói quen ăn sâu vào - TopicsExpress



          

Người là bạn là tri kỷ là một thói quen ăn sâu vào máu khó mà từ bỏ được. Là tất cả những gì tôi hằng mong ước nhưng người đâu chỉ dừng ở thế. Vạn vật với tôi chỉ còn mỗi người là điểm tựa. Vậy nên người đã tượng trưng cho niềm tin - hy vọng - sức mạnh ...là tất cả. Quá khứ - Hiện tại - Tương lai . . . . . . . . . . . . . . . P.S: Câu hỏi đặt ra là nếu mà "người" quan trọng thế lỡ 1 ngày người không còn bên cạnh tôi nữa thì biết làm sao?
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 19:03:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015