Nếu Rạp Phúc Lợi, rạp chiếu bóng cũ gần Khu liên - TopicsExpress



          

Nếu Rạp Phúc Lợi, rạp chiếu bóng cũ gần Khu liên hợp thể thao mới đã từng đọng trong tâm trí bao thế hệ CBCNVC và người dân sống ở Khu Gang Thép và vang bóng một thời thì Nhà Văn hoá (NVH) mới và khu nhà khách Gang Thép là quần thể của các công trình phúc lợi, Văn hoá chẳng mấy quên. NVH Gang Thép là minh chứng cho những thành quả lao động của những người thợ làm ra gang, thép và là sự quan tâm của họ đến đời sống Văn hoá tinh thần không thể thiếu của họ. Nằm trên một vị trí cao thoáng, rộng rãi, ven đồi với thông reo vi vu toát lên vẻ bề thế, hiện đại. Nơi đây diễn ra hầu hết các sự kiện, chương trình Văn hoá Văn nghệ, triển lãm của công nhân Gang Thép. Có phòng lớn để hội họp, chiếu phim và các chương trình văn hoá, Văn nghệ quần chúng và giao lưu văn hoá của các đoàn nghệ thuật của Trung ương và các tỉnh bạn trong cả nước. Nơi đây còn là nơi diễn ra các triển lãm ảnh của các nghệ sĩ trong CLB nhiếp ảnh Gang Thép phản ánh cái nhìn chân thực, đa dạng về công việc, đời sống hàng ngày và những sáng tác của các nghệ sĩ trong CLB đến giao lưu khám phá những vùng đất mới, nhưng đặc biệt vẫn dành một khoảng lớn trang trọng về đề tài người thợ Gang Thép và những đổi thay trên quê hương giàu truyền thống cách mạng của các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Đứng từ trên sân NVH nhìn ra phía trước là tượng đài người thợ Gang Thép vươn cao tạc vào trời xanh với dáng đứng khỏe khoắn vươn lên hướng tới tương lai và những tầm cao mới. Từ đường tròn Gang Thép hướng về phía Nạm (lối đi Hội trường 62 cũ và nay là vào Trường THPT Chu Văn An) khoảng 200m là nhà khách Gang Thép trong quá khứ và hiện tại vẫn mang nhiệm vụ đón tiếp chuyên gia nước ngoài và khách đến thăm và làm việc tại khu Gang Thép. Nhà khách nay đã được tu bổ tôn tạo và bổ sung các hạng mục ngày càng khang trang, hiện đại. Bên cạnh NVH trên đường Lưu Nhân Chú có tuyến xe khách Mạnh Hà từ đây đi các điểm Tp Thái Nguyên, Đại Từ, Yên Lãng. Từ NVH nhìn sang Nhà khách chỉ mất một khoảng chiều rộng là con đường Lưu Nhân Chú với khung cảnh thiên nhiên là đồi thông và những hàng xà cừ cổ thụ hai bên đường rợp bóng. Những công trình phúc lợi này ngày càng khang trang, hiện đại hơn thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của Công ty Gang Thép và những người thợ đang ngày đêm làm ra nhiều gang thép phục vụ công cuộc CNH-HĐH tỉnh nhà và cả nước, xứng đáng là cái nôi của ngành Luyện kim Việt Nam.
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 15:45:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015