Phải! Đau cũng là một thứ cảm xúc đẹp! Tôi thích - TopicsExpress



          

Phải! Đau cũng là một thứ cảm xúc đẹp! Tôi thích FB! Vì đôi khi vào FB tôi bắt gặp nhiều những cảm xúc, những suy nghĩ giống tôi! Nhiều khi còn lừng khừng chưa biết gọi tên nó và diễn đạt nó như thế nào thì đã có người nói hộ! Cảm thấy tâm đắc lắm, giống như là gặp được một tri kỷ vậy! Thấy mình được sang sẻ cảm xúc nhiều. Tôi cũng khát khao được sống tận cùng với mọi điều mình có. Tôi muốn tìm kiếm một người có thể làm cho lý trí mình không còn chỗ đứng nữa, một người tôi có thể yêu hết mình, sống chết vì người đó, và dù cho đã biết trước là đau khổ hay khó khăn ra sao vẫn quyết dấn thân vào, một người mà tôi biết chắc cho dù ngày mai có ra sao thì cũng sẽ không hối tiếc. Sẽ có một người như thế chăng?!!! Tôi tìm kiếm một người không phải chỉ để cảm hết nét đẹp của bản thân, tôi kiếm một người mà tôi có thể thoái mái bày tỏ sẻ chia cả cái tốt và cái xấu nơi tôi. Người không bao giờ khinh bỉ phần ác quỷ của tôi, mà sẽ bao dung cho cái tính cách ấy, sẽ dùng tình yêu thương của mình mà kéo tâm hồn tôi về hướng thiện. Tôi kiếm một người tôi không phải mang cái mặt nạ nào mà thoải mái chung sống với người ấy. Tôi không kiếm một người suốt ngày chỉ để tôn vinh, khen ngợi tôi. Tôi muốn một người chân thành chỉ cho tôi thấy đâu là đúng – sai, tốt - xấu, một người với tư cách cá nhân làm tôi ngưỡng mộ, không dùng những thứ anh ta có/ sở hữu để lấp liếm. Nếu không kiếm ra những điều ấy ở một người nào cả, tôi quyết sẽ không dấn thân vào bất cứ cuộc chơi may rủi nào. Sống tận cùng cũng phải cần hai chữ ‘xứng đáng’
Posted on: Wed, 21 Aug 2013 10:30:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015