SỢ,TỨC VÀ BÙN CƯỜI!.Viết ra để các bạn vừa ra - TopicsExpress



          

SỢ,TỨC VÀ BÙN CƯỜI!.Viết ra để các bạn vừa ra trường hay có nhu cầu tìm việc chú ý kẻo bị lừa giống mình Hôm nay mình đi phỏng vấn.Đến nơi thấy rất nhộn nhip,có người ra đón tận chổ gửi xe,xong dẫn mình lên trên lầu(thật ra là giống áp giải hơn)mình cảm thấy bắt đầu sợ.Phía trên có rất đông người..người dẫn mình đi kêu mình thoải mái vui vẽ trò chuyện với mọi người rồi tí sẽ có người pỏng vấn.anh ta dẫn mình đi bắt tay người này người kia.ngồi bên cạnh mình là 1 cô bé thua mình khoàng 1,2 tuổi.cô bé dc 2 người ngồi bên trò chuyện như kiểu mama áp sát vậy.trông cô bé rất tội,cứ gật gật k biết gì..còn mnguoi thì đang xì xào rất rôm rã như 1 cái chợ vỡ.Minh chợt hỉu ra có vấn đề trong cái cty này.Cảm giác vừa tức khi giống như mình đang bị lừa đảo vừa sợ vừa vì k bít pải bỏ đi như thế nào.Gọi cho chị để đánh bài chuồn.vậy mà bà chị mình dc cái thật thà cứ kêu gọi sao k nói gì..dám nói gì đâu..ra ngoài nge dt mà họ còn kè kè theo sát.k lẻ kêu chị ơi e vô trúng công ty lừa đảo k bít trốn bằng cách nào.Thế nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và nói cứng với họ.xong mình xún lấy hồ sơ về lun.Sáng thì vô trúng cty tàu khựa.chiều lại như vậy. Mình khuyên các bạn khi tìm việc trên mạng.nhớ tìm hiểu kỉ những chổ tư vấn sales ra.Tốt nhất bạn nữ thì tìm kế toán,thư kí hay trợ lí gì làm.Và mình cũng mong những người đó có chút lương tâm đừng lừa những người k bít gì kẻo mang tội Muốn tìm 1 việc làm tạm mấy tháng chờ việc chính thức mà bắt đầu thấy nản.
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 11:10:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015