Thế là đã vô sài gòn.Mười mấy ngày chơi ở quê - TopicsExpress



          

Thế là đã vô sài gòn.Mười mấy ngày chơi ở quê vui vl.Mới ngày đầu đã nghe tin Nhật Anh lẩy Minh Tuấn Hà vì Đoàn Cún lấy tiền N.Anh.Đứa mình gặp nhiều nhất là Tý Ca Ca.Nói chung bữa nào đi chơi cũng không quá 15 đứa nhưng mà bữa nào cũng vui.Mấy bữa ngồi uống cafe thì chém gió thôi rồi.Bữa cuối ăn thịt nướng kim chi trong lúc mưa to cũng vui nói chung là mấy đứa ăn rồi nhưng vẫn đến ăn tiếp thì t cám ơn bây,mặc dù biết là bây tới vì cả bọn cher ko phải vì lý do là t vô sg :))Tung O Tung t thấy m nhiệt tình chơi nhất sau thằng Tý :)).Đi chơi với mấy đứa cấp 2 thì ôi thôi là ngại với vuiTrung PhạmĐỗ Thùy Thanh TrangHoài Thương riêng các bạn thì lần sau có đi chơi thì nghiêm cấm hành động vô quán ngồi rồi đi ra nhá. Mấy ngày về chơi với bạn bè,gia đình thế là đủ.Có nhiều cái hay mà đéo nhớ để kể lại đc.Chỉ nhớ thằng Cọt với câu bất hủ "Tin nhắn khuyến mãi của tổng đài mà cũng nhắn lại cảm ơn nữa".Béo-Bữa cuối éo chở m về đc do trời mưa ko thì t cũng chở m về rôi :))Phố Mùa đang đi thầy hay ho chuẩn bị đi ăn m lại về. Thôi nói chung thì TẾT về gặp lại tui bây cũng đc.Mong lúc ner đi chơi giống tết năm trước-đầy đủ nhất trừ thằng Cọt gãy chân ở nhà HẾT
Posted on: Thu, 25 Jul 2013 05:24:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015