Thời gian thấm thoát mà nhanh quá, chỉ như một cái - TopicsExpress



          

Thời gian thấm thoát mà nhanh quá, chỉ như một cái chớp mắt vậy mà đã 10 năm rồi.Người ta nói kỷ niệm 10 năm còn gọi là đám cưới Thiếc đúng ko nhỉ? Ngày hôm ấy, mình vẫn còn nhớ lắm, là một ngày trời mùa thu nắng đẹp, Mình bỡ ngỡ trong bộ váy cưới lên xe hoa. Giây phút ấy làm mình chẳng thể nào quên. Ngay trong lúc này đây, ngồi nhớ lại những hình ảnh ấy sao sống mũi mình vẫn thấy cay cay, ký ức xưa với những yêu thương lại tràn về. Sau tiệc cưới ba mình hình như bị tăng huyết áp, thế mà vẫn cố gắng đi sang ảnh cho mình mà mình thì chẳng hay biết gì , tối hôm ấy về đến nhà mới biết, nghe người bạn của ba nói nửa đùa nửa thật, tại ba lo lắng cho ngày cưới của con gái quá nên sinh bệnh. Có lẽ khi ấy ba mẹ lo cho mình nhiều lắm bởi bao năm qua cuộc sống của mình chỉ quẩn quanh bên gia đình, giờ đi lấy chồng, rồi sẽ phải đối mặt với nhiều lo toan chẳng biết sẽ sống sao đây? Mình bắt đầu cuộc sống mới, vai trò mới và những mối quan hệ mới. Có nhiều bỡ ngỡ trong cuộc sống vợ chồng, từ cách sinh hoạt cho đến nếp ăn ở, mình dần làm quen và thích ứng. Rồi con trai, con gái lần lượt ra đời. Các con mình vui tươi, khỏe mạnh và là niềm mơ ước của bao người. Nhìn lại chặng đường mười năm đã đi qua, có nhiều lắm những yêu thương, giận hờn, khó khăn và đủ đầy. Nhưng cho dù là như thế nào, trong lòng mình vẫn luôn đọng lại một tình yêu thương lớn dành cho chồng con. Đối với mình bây giờ, chẳng có điều gì và cũng chẳng ai có thể thay thế được gia đình. Một gia đình êm ấm, một người chồng tốt biết yêu thương vợ con, hai đứa con ngoan, mình chẳng mong gì hơn thế. Cách đây vài ngày mẹ mình có nói ngày trước khi có thai mình, mẹ sống cuộc sống rất bình thản, an phận nên giờ sinh mình ra cũng có ảnh hưởng một phần nào tính đó, chẳng biết đó có phải là tốt hay xấu, và sống như thế có phải là cam chịu hay không vì cũng đã có lúc trong lòng mình chạnh lại và chia rõ 2 ranh giới, một bên là tại sao phải sống như thế và một bên là phải sống như thế mới là gia đình…và dần dần tự nhủ rằng lòng tham của con người luôn là vô hạn, nên vẫn mong sẽ bằng lòng và an phận với cuộc sống hiện tại. Mình nghĩ: Cuộc sống bây giờ mà thiếu đồng tiền thì khổ lắm, ai cũng xem thường và có thể làm xa cách đi tình cảm người thân - họ hàng, nhưng nếu như có tiền rồi mà lại để thiếu đi một điều gì đó, thiếu đi một ai đó trong gia đình thì đồng tiền ấy thật sự chẳng mang lại được ý nghĩa. Phải cân bằng và làm chủ được đồng tiền, đừng để nó lấn át tình cảm, đừng quá coi trọng đồng tiền để rồi lại tạo áp lực cho nhau. Bao giờ mình cũng luôn tâm đắc câu ”Tri túc tiền túc”, đúng rồi cảm thấy đủ thì sẽ đủ thôi, hihi. Cuộc sống con người có khi chẳng được là bao, sống chết là do trời ấn định, thế nên đã có duyên là vợ chồng thì hãy sống để yêu thương. Có một người bạn lớn của mình nói rằng: vợ chồng phải là có duyên 10 lần mới được gặp nhau, chẳng biết anh ấy sưu tầm được hay cũng chắt chiu từ kinh nghiệm sống nhưng mình thấy thấm thía và tự nhủ phải biết bằng lòng với cuộc sống thì mới sống vui và thanh thản được". Chẳng có điều gì và cũng chẳng ai có thể thay thế được gia đình. Một gia đình êm ấm, một người chồng tốt biết yêu thương vợ con, hai đứa con luôn quấn quýt bên mẹ, mình chẳng mong gì hơn thế.Nếu bây giờ có được một điều ước, mình sẽ chẳng ước điều gì quá lớn lao, chỉ ước sao cho gia đình mình luôn được bình yên khỏe mạnh, vợ chồng yêu thương nhau, các con chăm ngoan học giỏi. Cầu mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình. Mình yêu gia đình, yêu cuộc sống của mình. Cầu mong cho gia đình mình luôn được bình an trong đời sống và bình an trong tâm hồn như câu nói của một nhà sư đã nói mà mình rất tâm đắc. Và sẽ cùng nhau đón tiếp đám cưới Pha lê (15 năm), đám cưới Sứ (20 năm), đám cưới Ngọc trai (30 năm), đám cưới Hồng ngọc (40 năm), đám cưới Vàng (50 năm), đám cưới Kim cương (60 năm) ….và còn nhiều hơn thế nữa.
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 06:26:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015