Truyện kể ngày xưa có lão địa chủ nuôi một - TopicsExpress



          

Truyện kể ngày xưa có lão địa chủ nuôi một cặp chim quý nhìn hoài vẩn ko phân biệt được đâu là con đực đâu là con cái bổng một hôm lão thấy hai con đang chồng lên nhau để xxx lão bắt rùi nhổ một ít lông trên đầu để làm dấu nhằm phân biệt trống mái, ngày nọ nhà lão có tiệt lão bắt hai con chim biết nói này để trước cổng hể có khách vào thì nói chào khách , ngày hôm đó có nhiều người đến dự tiệc và hể ai vào thì chim điều nói chào khách bổng có một ông khách đi vào thì chim quý liền gọi SƯ PHỤ khách thấy lạ mới hỏi sao ai vào chim cũng nói chào khách còn ta thì... Chim qúy mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho khách được biết rằng tôi mới có xxx với vợ tôi có một lần mà bị nhổ hết mấy sợi lông ở trên đầu huống chi ông đây nhìn ko còn sợi nào....
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 11:04:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015