Truyện ngắn: Có thai là cưới - TopicsExpress



          

Truyện ngắn: Có thai là cưới part2 ----------------------------- Đấy! Rồi không hiểu nghĩ thế nào, tôi dẫn Huy về nhà ra mắt mẹ sau ngày hôm ấy, mẹ bàng hoàng, trông mặt mẹ hẳn là sock không chịu nổi luôn! Ờ ! Khổ thân mẹ đẻ ra một đứa hư hỏng như tôi. Đấy! Rồi lễ cưới diễn ra như một quy luật của tự nhiên. Ai nhận đc thiệp cũng sững sờ. Đêm tân hôn, hai đứa trải mền ra đánh bài rồi đi ngủ! - Ôm nhé! Huy quay sang thỏ thẻ bên tai tôi - Cấm sờ vào hiện vật! Huy lóc cóc bước xuống giường kéo học tủ, moi móc cái ôn gì không biết rồi chạy lại ném cái phạch vào mặt tôi. - Ý làm sao? Tôi vênh mặt, hất cằm - Giấy chứng nhận kết hôn, hồi học lớp 1 cô giáo chết chưa kịp dạy đọc chữ à? Cái đệch pạ. Chả hiểu làm sao sau cái hôm định mệnh ấy Huy thay đổi hẳn tính tình, quay phắt 360 độ nhận không ra, hay trước h tôi nhìn nhầm bản chất của nó nhể? - Ok! Ôm thôi đấy! - Còn gì phải giữ à? Bịch! Tôi đá nó xuống đất, mả cha nó cái thằng mất dạy! Sao nó cứ thích bới móc vấn đề tế nhị đấy lên vậy. Ức chế đtcn! Tôi ném cái chăn xuống đất, lườm nguýt, chửi rủa liên hoàn một hồi tôi mới đưa ra kết luận. - Cút sang phòng khác! Nó ôm chăn đi thật, cơ mà thế đíu nào nửa đêm lại nghe tiếng cọc cạch ngoài cửa, sợ bỏ mẹ, tưởng ăn trộm, vừa vớ được cái điện thoại thì có cái gì nhột nhột sau gáy, tôi quay sang phang túi bụi - Đm! Chết cmmđ nhớ, ăn trộm à? Mày lấy đc gì thì nôn hết ra giả không thì bà là bà xin mày cái chân! Mày chán sống rồi phải không, chồng tao là mafia đấy,nhớ! Mày khôn hồn thì khai hết xem chôm đc những gì rồi cút không nó đánh cho tổ tiên mày nhận không ra đâu đấy! Chửi rủa khan cả họng, khô cả nước bọt mà chả nghe tiếng đáp, tôi với tay mở đèn hét um lên mà không nhìn xuống tình trạng của nạn nhân do mình gây ra - Huy ơi! Trộm nó khiêng hết nhà đi rồi Huy ơi! "Thằng ăn trộm" nó giựt giựt cái tay áo tôi, liếc xuống, cha mẹ ơi, mồm Huy đang chảy máu. *** Tôi lấy thuốc bôi cho Huy, trông mặt nó đến khổ, buồn cười không chịu đc. - Mò sang đây làm gì cho bị đánh, nhăn nhó cái máu gì nữa? - Thế chồng mày làm mafia từ baoh thế? Huy cười cười - Tao lại đánh cho tét hết mồm ra giờ, đi ngủ! - Được ngủ ở đây á? - Sao? Tới giờ sang choảnh hả? Không thích thì ra sofa. Ok? Tôi cất lọ thuốc vào tủ y tế rồi quay lại giường, Huy ngủ rồi, cái thằng, trông gầy gầy mà ăn ngủ như lợn vậy ._. Tôi cựa mình quay sang, Huy ôm gấu bông của tôi làm tôi phải ôm nó, cái thói quen của tôi thế, phải ôm mới ngủ đc =)) Ấm! *** Thai sang tháng thứ 4, bác sĩ bảo con trai, tim thai bình thường, em bé phát triển tốt, nghe mà hạnh phúc không tả đc luôn, giờ mới hiểu vì sao ngày xưa mỗi lần có gì là mẹ bảo "Mày thử làm mẹ đi rồi biết!". Chắc lúc siêu âm tôi, mẹ cũng thấy như này nhễ :-? Hai vợ chồng mừng đến độ suýt hét lên vỡ cả bệnh viện, ơ? Hai vợ chồng? Từ baoh tôi đặt tên cho danh phận của tôi vs nó là hai vợ chồng thế? Thôi kệ! Đúng là như thế còn gì! Dù không muốn nhưng tôi không phủ nhận đc, nó thương con nó lắm, dù chưa biết tướng mạo con ra sao =)) Từ hôm đi honeymoon về, nó thuê người làm, không cho tôi động vào gì hết, bảo làm nhiều con mệt! Đi làm về tới nhà là chạy cái vèo lên lầu xoa bụng tôi "Gọi ba đi con". Bố thằng hâm! Nhưng mà những lúc như thế thấy thương nó ghê cơ hí hí :"> *** Thai sang tháng thứ 5, tính tình tôi cáu kỉnh khó ưa hẳn, hở động vào là nhăn nhó. Đi mua sữa xong tôi ghé sang trung tâm chỗ Huy dạy, thấy mấy con bé vắt mũi chưa sạch cứ lờn vờn tíu tít như kiểu kiến bu bánh ngọt mà nhức hết cả mắt. Tiên sư chúng mày, đấy là chồng tao đấy! Tôi lao vào giãn đám đông ra rồi nắm tay Huy lôi đi, bọn trẻ cứ đứng đấy nhìn theo xì xầm. - Ghen à? - Ghen cái lồ..ng bàn! - Đổi máu nhanh nhề, máu O giờ thành máu Hoạn Thư rồi đấy! - Cái đm, đé.o thèm ghen, không sợ mất tôi thì thôi, tôi mà thèm à? - Vả cho quắp nanh bâyh, suốt ngày chửi bậy, có phải bọn trẻ trâu xì teen xì dầu nữa đâu! - Không chịu đc thì li dị đi! Đé.o phải xoắn xít, mẹ tôi còn không cấm đc, anh là cái gì! - Mới xưng cái gì thế? - Anh vs tôi! Huy cười hì, miệng mỉm mỉm, nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi. - Ừ! Anh xin lỗi! Được chưa? - Họ hàng gì mà anh vs em! Không dư lỗi để cho,mà xin! - Tôi kiểu dỗi dỗi. Huy lại cười. Huy đạp ga về nhà, cả ngày hôm ấy, tôi tuyệt giao vs nó! *** Thai sang tháng thứ 6, tôi ăn nào là gà ác hầm thuốc bắc rồi cháo cá chép, gi gỉ gì gi cái gì cũng nuốt, thế là tròn vo như củ khoai, bắt đầu thấy xấu hẳn đi, bắt đầu lo thằng chồng dở hơi của mình thấy chán rồi đi ngoại tình. Dạo này Huy lại còn hay đi sớm về muộn, bảo gì? Bảo là làm thêm để nuôi vợ đẻ! Con khỉ! Làm như kiểu thương nhau lắm! Nằm xem Running Man đến gần 1h sáng vẫn chưa thấy Huy về, ra ban công ngồi hóng gió, rồi mệt quá gục ngủ lúc nào chả hay, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy chăn ấm nệm êm trên giường, đánh răng rửa mặt xong xuống nhà ăn sáng, vừa cầm đũa lên thì đã thấy xe Huy không có trước sân. - Nó lại đi rồi à chị? - Quay sang hỏi chị phụ việc - Ai hả em? - Cái thằng dồ nhà em chứ còn ai. - Huy đi từ sớm rồi! Bỏ đũa leo lên phòng, bực mình thế! Gọi taxi về mẹ. Cả ngày ở bên mẹ không thèm vác mặt về nhà, gọi hẳn bà chị hai sang bàn chiến sự, ờ! Ai cũng bảo đa nghi, thử là tôi xem có nghi không! 9h tối không cuộc gọi nào, không tin nhắn nào. Ném luôn cái điện thoại vào góc giường rồi chườm mình ra ngủ, phòng cũ chả khác gì, vật dụng trong phòng trông vẫn teen như kiểu của một cô bé 18t vậy, chỉ có điều chủ nhân của nó đang già đi dần đều rồi. Thân thuộc! Nằm ngủ đến sáng, bước xuống nhà - Thằng Huy sang đón mày kìa! Bà chị yêu quái, à nhầm yêu dấu vừa ăn bánh vừa đưa mắt ra phòng khách, tôi nhìn theo. Vừa đặt mông xuống, Huy đã gầm rú lên "Đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ?" - Tôi nói câu đấy mới đúng, đêm hôm trước ngủ vs con nào mà gần sáng mới về nhà, anh tưởng tôi là con chihuahua cho anh xỏ mũi dắt đi hả? Huy quay sang chào mẹ rồi lôi tôi về, về đến nhà, tôi vs nó cãi nhau một trận linh đình, hôm đấy tôi bỏ cơm. *** Thai sang tháng thứ 7, tôi dọn vài bộ quần áo sang nhà Linh chơi, gọi là đi "du lịch đó đây" thực ra là tránh mặt Huy. Linh không bình luận gì về việc tôi kể,nó chỉ trêu "Người ta yêu nhau xong cưới về mới lục đục, chúng mày không yêu mà cưới nhau về cũng lục đục nữa à?" Linh nhăn nhở vậy đấy, làm tôi bực thêm! *** Thai sang tháng thứ 8 tôi ăn ngủ nghỉ phẽ, rồi đi shopping đi làm móng, đại loại là thấy tâm trạng thoải mái hẳn, ngày nào cái Linh cũng phải đóng cửa sớm để về đi chơi vs tôi, nó còn hay đùa "Khéo bỏ chồng theo tao mất". Không gặp Huy, tôi không nhớ mà thấy thiếu, thiếu thiếu như kiểu ăn bún đậu mà không có mắm tôm ý! Huy vẫn hay mua cái này cái nọ sang bảo Linh ép tôi ăn, nói chug Huy ghé nhà Linh đều nhưng tôi không chịu gặp, Thiên Yết thù dai lắm, ai bảo đắc tội làm gì :-" *** Thai sang tháng thứ 9… Đêm đấy đau bụng dữ dội, bác sĩ bảo tôi sanh non. Tỉnh dậy đã thấy Huy nằm gục bên nắm chặt tay rồi, nhìn mặt nó mệt mỏi lắm, tôi lay lay, nó dụi dụi mắt, cười! - Vợ ơi, 2 kí 8 hí hí - Cái gì cơ? - Con trai mình chứ cái gì? Bờm! - Có cái mặt mày Bờm ý! - Mày xấu quá á á – Huy nhăn nhở Tôi túm tóc nó giựt giựt, hai đứa chửi nhau, lại ầm ĩ cả một khoa đẻ =))))) - Vợ ơi! Huề đi! - Cờ lờ gờ tờ? Huy trừng mắt - À! Ý là cần lời giải thích, hề hề - Tao xin lỗi, tao đi làm mua cho mày cái này này! – Huy lấy trong túi ra - Vertu à? Sao lại mua làm gì? - Thích k? Hôm nọ điện thoại mày ném tao bể màn hình không dùng đc nữa rồi mà! - Phí tiền! 1202 mua kim cương gắn vào khác gì Vertu, thế mà không chịu nói sớm, cứ tưởng.. - Tưởng gì? - Tưởng ông ăn chả thì bà đây ăn nem luôn =))) khà khà *** Paris 12/12/2012 - Nghe thanh niên nghiêm túc nói đây - Giề thì nói luôn còn bày đặt huần hòe :-j - Hơi sến nhưng mà Anh yêu Em! Tôi cười, dưới chân tháp Eiffel một ngày nhạt nắng - Đờ mờ, Em yêu Anh! - Cái gì? - Ý tao là, à nhầm, ý em là Định mệnh Em yêu Anh! The End -Min-
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 08:11:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015