Trời đã lập đông, gió lạnh đã về, mở tủ soạn - TopicsExpress



          

Trời đã lập đông, gió lạnh đã về, mở tủ soạn áo ấm để mặc, thấy toàn đồ đã cũ. Cũng đã rất lâu rồi mình cũng chẳng sắm đồ ấm, cũng vì kinh tế eo hẹp. Nhưng... nghĩ đến rất nhiều người nghèo khổ, những em nhỏ ở Tương Dương, người dân Philippin còn thậm chí ko có đồ mặc nữa. Xem ra mình còn hạnh phúc và giàu có hơn họ. Nên làm gì cho họ bây giờ? Philippin thì quá xa nhưng còn trẻ em ở Tương Dương thì sao đây.
Posted on: Sat, 16 Nov 2013 06:22:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015