Tối qua thức khuya xem phim Dream House. Phim hay, không - TopicsExpress



          

Tối qua thức khuya xem phim Dream House. Phim hay, không rời mắt được. Đúng thể loại tâm lý hình sự mà mình thích. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là tình tiết người đàn ông sống trong thế giới tưởng tượng của chính mình vì không chấp nhận được sự thật vợ và 2 con gái thiên thần của mình đã bị giết chết. Anh cứ tự mình diễn đi diễn lại suốt 5 năm trời cảnh tượng ngày hôm ấy khi anh quyết định thôi việc để dành thời gian bên gia đình. Vợ con đã chờ đón anh ở nhà ra sao. Thực sự vợ con anh đã bị giết ngay trước mắt anh, không có cảnh chào đón nào cả. Anh luôn sống trong thế giới hạnh phúc với vợ con trong khi người ngoài nhìn vào chỉ là một gã đàn ông tâm thần, hôi hám, sống trong căn nhà hoang (nhà cũ của chính gia đình anh). Không khóc than, Daniel Craig diễn tả sự đau khổ bằng ánh mắt hoang mang, vẻ mặt suy sụp khi người ta chỉ cho anh thấy sự thật... youtube/watch?v=nIeMYPfnST0
Posted on: Thu, 13 Jun 2013 05:47:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015