Tớ, các bạn - chúng ta, cuộc sống và những điều - TopicsExpress



          

Tớ, các bạn - chúng ta, cuộc sống và những điều kỳ diệu. .........................* Hi, Bạn Đô Rê Mon thân mến à, bạn đừng vội chán nản nhé. Bác Hồ kính yêu chẳng đã từng nhắn nhủ với chúng ta rằng: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền !" đó à ? Vì vậy nên bạn hãy cố lên, chứ đừng bao giờ thoái chí, nản lòng nha. Hi hi. "Đào núi và lấp biển, có chí... ắt làm nên !!!" Hai câu thơ này của bác đã thành hiện thực rồi đó bạn ạ. Lời "phán" của Bác đã sớm thành hiện thực khi gần đây ở Nam Phi, người ta đã xây một loạt "đảo nhân tạo" để kinh doanh nghỉ dưỡng trên biển kìa. Dù tiêu tốn số tiền khổng lồ, nhưng lợi nhuận mang về cũng "khổng lồ" không kém. Việc khó vậy người ta còn làm "dễ ợt", thì xá gì chuyện việc bạn muốn chỉ đơn giản là "không giận", "không hờn", "không oán", "không trách"... nói chung là "giảm bớt chuyện bạn "phải làm" chứ chả tăng thêm tẹo nào á. Hi. :p Cố lên nha bạn, bạn thân mến. Bản thân cái tên bạn chọn đã là cái tên làm nên biết bao điều kỳ diệu rồi cơ mà. Sao bạn có thể không phải là một "điều kỳ diệu" được ?! Khi được sinh ra trong cuộc sống này, tự thân mỗi chúng ta dù chưa làm được gì nhiều, chỉ cần chúng ta "sống được" cho đến hôm nay, thì chúng ta đã là những "diều kỳ diệu" tuyệt vời nhất trong cuộc sống này rồi đó bạn. Trên thế giới, mỗi ngày có biết bao đứa trẻ sinh ra, dù được yêu thương cách mấy, cũng không vượt qua nổi ngày đầu tiên trong cuộc sống ngắn ngủi của nó. -> Chúng ta sống được gấp bao nhiêu lần cái mốc 365 ngày, mà những đứa trẻ ý đã không đủ may mắn để có thể được chạm vào; điều đó há không xứng được xem là một điều kỳ diệu rất to lớn ư ? Trên thế giới, mỗi ngày có biết bao đứa trẻ không-được-sinh-ra, chỉ vì giới tính của chúng không phải điều mà cha mẹ chúng muốn. -> Chúng ta đã được sinh ra và lớn lên, bất kể giới tính của mình là gì, sao có thể không là "điều kỳ diệu" rất đỗi tuyệt vời chứ nhỉ ? Trên thế giới, mỗi ngày có biết bao sinh linh, đã bị nhẫn tâm hủy hoại, khi chưa trọn vẹn hình hài, chỉ đơn giản vì cha mẹ chúng đã không biết là chúng có thể được "tạo ra" trong việc mà họ đã "làm" một cách rất vô tư, mà không hề có ý định cũng như khả năng để "chịu trách nhiệm" cho những "việc làm" của họ; mà tệ hơn nữa là cũng không có mấy kẻ đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ họ khi đã trót sai lầm. -> Cuộc sống của chúng ta được thành tựu trong tình yêu thương và sự che chở trong vòng tay ấm áp của cha và mẹ mình, có lẽ nào điều tuyệt vời đó lại không phải là một diễm phúc đáng để ước mong à ? Trên thế giới, mỗi ngày có biết bao cặp vợ chồng đang dần già đi, mà không thể tạo nên mầm sống với khả năng quá yếu ớt của họ. Giả như khoa học cố "vớt vát" mà cho họ một em bé "con cầu con khẩn" ở "linh-viện" (bệnh viện thay vì miếu thờ thần linh hay chùa chiền như hồi xưa.), thì khả năng sống và lớn lên bình thường khỏe mạnh của chúng cũng rất đỗi mong manh. -> Mầm sống tự nhiên, mạnh mẽ của cha mẹ chúng ta gieo trồng, đã tạo nên chúng ta không bị khiếm khuyết hay sứt mẻ quá nhiều, thì dù có thể không mang những tố chất ưu việt, nhưng khi chúng ta đã tồn tại qua ngần ấy thời gian và khó khăn, thử thách của cuộc đời, lẽ nào đó lại không đáng là điều để chúng ta tự hào khi mình có nó lắm sao ? Trên thế giới, mỗi ngày có biết bao con người yêu thương nhau, nhưng họ đã bị quá nhiều thế lực chia rẽ, nên đã không thể tìm đến được với nhau. -> Cha mẹ chúng ta, duyên bền nghĩa chặt, dù có thể không nhiều hạnh phúc, nhưng ít nhất họ đã gắn bó và yêu thương nhau đến khi chúng ta chào đời; dù có thể tình yêu cho nhau trong họ đã cạn, nhưng tình yêu thương họ dành cho chúng ta lại đã nuôi chúng ta khôn lớn ngần này, thì bạn có thể dùng lý luận gì để phủ nhận một điều kỳ diệu đến thế ? Trên thế giới, mỗi ngày có biết bao nhiêu con người tủi thân và muốn từ bỏ cuộc sống nên đáng được trân trọng của họ, chỉ vì họ đang quá cô đơn, thiếu vắng tình cảm; không có người yêu thương, không có bạn bè (như... chúng ta chẳng hạn, nếu cũng bạn đang cảm thấy cô đơn), dù cuộc sống vật chất của bọn họ có dư thừa, thì với họ điều đó cũng trở thành vô nghĩa khi không có kẻ thật dạ sẻ chia cùng. -> Cha mẹ chúng ta đã có những người bạn, đồng hành cùng họ, đã tìm được "một nửa" của mình, dù "một nửa" đó chẳng những không hoàn hảo, không có những điều tốt như sự mong đợi của họ, thậm chí còn có hàng tá khuyết điểm mà đối diện với nó họ chỉ có thể "ngửa mặt kêu trời"; song... ít nhất họ cũng đã sống, và tuy là khó tránh có những lúc họ cũng "tưởng" mình bị "cô đơn" cho có với thiên hạ, nhưng thực tế là họ đã sung sướng hơn biết bao con người cô độc. Không chỉ vậy, "một nửa" của họ đã cùng họ "ghép nối" thành công, tạo nên "tác phẩm để đời" là chúng ta. Dù chúng ta còn nhiều điểm chưa tốt, khiến họ kém hài lòng, nhưng bạn nên biết, tronh lịch sử loài người, có hàng triệu nghệ sĩ đã chết đi trong nỗi đam mê và cuộc chiến đấu dai dẳnh cả đời, nhưng những nhà nghệ sĩ ấy đã không thể có một tác phẩm nào được đời sau nhớ đến. Cha mẹ chúng ta, là những con người bình thường, nhưng đã có một tác phẩm để đời là chúng ta, thì điều đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống này ? Nếu bạn không làm họ thất vọng, mà đã làm họ vui vì sự trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần, thì điều kỳ diệu vốn đã tuyệt vời ấy lại càng được nhân lên nhiều gấp bội. -> Như vậy, dù bạn đang cô đơn, phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thậm chí là không còn ai để dựa dẫm vào; kể cả như vậy, cuộc sống của bạn cũng đã là một trong những điều "kỳ diệu nhất" trong giới tự nhiên mà cuộc sống đã dày công, chịu nhiều vất vả để tạo thành. Nếu bạn không quá cô đơn, bạn đang có nhiều hay ít bạn bè, dù chưa có người yêu, thì điều kỳ diệu của bạn cũng đã như một tàng cây lớn sum xuê với nhiều cành lá, mỗi cành lá là một trong những người đã, đang và sẽ xem bạn là bạn của họ. Có thể một số "cành lá" sẽ "chết đi", sẽ "rời xa bạn" vì nhiều lý do. Nhưng đừng để nỗi buồn chiếm cả tâm tư bạn, hãy dành tình cảm của mình cho những người vẫn còn đang và sẽ cần có bạn. Trong cuộc sống có một nghịch lý lớn lao là: "Những cái có nhiều, thì nó có nhiều khả năng tốt; nhưng khả năng xấu của nó cũng nhiều như vậy. Những cái có ít, thì khả năng tốt của nó là ít; nhưng được cái là khả năng xấu của nó chắc chắn không thể nhiều hơn số lượng của nó. Đôi khi những cái có nhiều làm ta "hoa mắt vì vui", chưa hẳn đã là tốt nhất; và những cái làm chúng ta "nản lòng vì ít" chưa chắc đã tệ. Vậy nhưng người ta lại hay dễ "bỏ ít theo nhiều" mà đánh mất những điều tốt đẹp nhất mà họ đáng ra là có thể có được." -> Một cái cây chỉ có duy nhất một nhánh, và thậm chí trên một nhánh đó cũng chỉ nở ra được mỗi một nụ hoa, nhưng nó vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều so với những cây cành lá chi chít, um tùm, ra hoa dày đặc; nếu như chỉ với một nụ hoa trên một cành thưa thớt lá duy nhất đó, được nó dồn hết sức sống của mình vào và tạo thành kết quả ngọt ngào nồng đượm nhất mà hàng ngàn nụ hoa trên cái cây kia chưa chắc đã có thể tạo thành. Nhưng nếu bạn có nhiều người bạn thân, thì đó lại càng là điều đáng quý, đừng vì cái khả năng "họ có thể xấu" là cao mà không hết lòng yêu quý họ. Hãy luôn nhớ rằng: "Thái độ tốt - xấu của họ phụ thuộc rất nhiều vào cách mà bạn đối đãi, cư xử với họ." Nếu bạn khéo giao tiếp, thì một tên giết người không gớm tay, vẫn có thể chấp nhận hy sinh tất cả, kể cả tính mệnh của hắn để cứu bạn; nếu bạn coi họ không ra gì, thì một "ông thánh" cũng khó thể hết lòng trợ giúp khi bạn gặp cảnh hiểm nghèo. Và nếu, bạn không chỉ có nhiều bạn bè như cội cây xanh tốt, mà đâu đó còn có vài nụ hoa thơm hương yêu thương, đang mong chờ kết quả ngọt ngào trìu mến, thì việc bạn chẳng tin mình là một điều kỳ diệu, quả thật là vô lý lắm. Và... trước khi kết lại những chia sẻ này, tớ muốn nhắn nhủ với bạn một điều này, dù không biết có ai đã nói như vậy chưa; nhưng kể cả có, thì tớ vẫn sẽ nói như vậy, nếu chưa thì tớ sẽ là kẻ đầu tiên. (Hí hí, nếu được là người đầu tiên thì "thích thật đó". Nhưng không phải cũng không sao.). Tớ muốn bạn nên hãy nhớ rằng: "Những điều kỳ diệu trong cuộc sống mà phần lớn con người mơ tới, tuyệt đối chắc chắn không phải những món hàng, những sản phẩm được chưng bày trên kệ để bạn có thể chọn lựa cho mình và trả giá. Những điều kỳ diệu đó chỉ có thể là tác phẩm từ sự nỗ lực của bạn hay của một người, một số người nào đó; chứ nó không thể tự có. Và vì đã được tạo nên từ sự nỗ lực của một người, một số người, một nhóm hay nhiều nhóm người, nên nó sẽ chỉ có thể là "điều kỳ diệu" đối với những người đã làm ra nó, nhưng thường lại không có ý nghĩa gì với những kẻ "ngồi chơi xơi nước" chẳng liên quan, hay những người có dã tâm muốn tước đoạt nó." Vì vậy, bản thân cuộc sống là một điều kỳ diệu. Bạn là tác phẩm và là điều kỳ diệu đối với cha mẹ - những người đã góp phần tạo nên bạn. Nhưng... việc bạn có thể có một "điều kỳ diệu" của riêng mình hay không, và việc bạn có muốn biến mình thành một "điều kỳ diệu" trong mắt ai đó hay không thì lại hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định và sự nỗ lực của bạn. Có thể bạn không muốn, nhưng từ khi bạn được sinh ra, bạn đã được "cài đặt" ở chế độ "mặc định" là một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống. Bạn không thể thay đổi điều đó, nhưng bạn có thể khiến cho nó khác đi bằng những lựa chọn của mình. Bạn có thể thay đổi tùy chọn để mình trở nên "không còn kỳ diệu nữa". Nhưng ai lại muốn vậy ? Phải không nào ?!? Có thể bạn rất muốn trở thành một "điều kỳ diệu", đối với vài người; một số trong quá khứ, một số trong hiện tại, và một số khác trong tương lai; và bạn chờ mong sẽ có những "điều kỳ diệu" sẽ xảy đến với mình. Nhưng các bạn nên hãy luôn luôn nhớ rằng: "Nếu bạn không lựa chọn cố gắng để xứng đáng là một "điều kỳ diệu", xứng đáng với công sức mà cuộc sống đã dành để tạo nên bạn, không lựa chọn cố gắng để tạo ra những điều kỳ diệu từ chính bàn tay, khối óc, trái tim và tâm hồn cũng với những kiến thức, kỹ năng mà bạn đã có, đang có và sẽ có; thì chắc chắn sẽ không có một điều kỳ diệu nào xảy đến với bạn." Dù tớ biết rất rõ là nếu tớ nói theo cách khác thì điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn như: "Nếu bạn không lựa chọn cố gắng để xứng đáng, thì những điều kỳ diệu vẫn không ngừng xảy ra quanh bạn, nhưng bạn lại không hề cảm thấy nó là điều kỳ diệu." Nên dù tớ chắc là cách nói đó sẽ giúp bạn cảm thấy "dễ chịu" hơn, và cũng có phần đúng với hiện thực hơn, nhưng vì nói như vậy sẽ không mang lại sự hữu ích cho bạn, nên tớ sẽ không nói như vậy. Nếu như tớ được phép nói với bạn, thì tớ sẽ chỉ nói: "Bạn là một điều kỳ diệu tuyệt vời nhất, vì bạn đã được kết tinh từ vô số điều kỳ diệu mà giới tự nhiên đã phải tiêu tốn hàng tỷ năm cùng vô số nguồn lực để tạo nên bạn với những đặc tính tuyệt vời "rất riêng" không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác. Bạn hãy và phải nên sống sao cho xứng đáng với những điều kỳ diệu đã tạo nên bạn, với những giá trị của bạn. Sống xứng đáng với những điều kỳ diệu đã tạo nên bạn và xứng đáng với giá trị của bạn, nghĩa là bạn phải và hãy luôn luôn không ngừng nỗ lực để tạo nên "những điều kỳ diệu" bằng tất cả những khả năng mà giới tự nhiên đã xác định dành cho bạn." Bản thân bạn chính là một điều kỳ diệu. Bạn hoàn toàn có đủ quyền năng để tạo ra thật nhiều điều kỳ diệu, hoặc không. Sao lại không cố gắng để tạo nên những điều kỳ diệu cho chính bạn và cho cuộc sống này ? Là tớ, tớ sẽ không bao giờ vì lười nhác và "sợ khó", "sợ thử thách", "sợ thiệt thòi" mà không cố gắng tạo nên thật nhiều điều kỳ diệu trong phạm vi, khả năng mà tớ có. "Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của mỗi người đều có thể trở nên một điều kỳ diệu. Vì vậy, nếu bạn để dù chỉ một vài giây phút trong cuộc sống của mình trôi đi mà không cố gắng tạo nên những điều kỳ diệu, thì đó chính là một sự lãng phí to lớn đến vô cùng." Khoảnh khắc kỳ diệu xảy ra vụ nổ lớn, tạo thành vũ trụ và vô vàn điều kỳ diệu khác, đã có thể không xảy ra, nếu giới tự nhiên đã không nỗ lực thật nhiều để chuẩn bị cho cái khoảnh khắc huy hoàng đó. Vì những điều kỳ diệu đối với kẻ khác sẽ không có ý nghĩa gì với bạn, nên trong cuộc sống của mình, chỉ có bạn là kẻ duy nhất sở hữu quyền năng đủ lớn để tạo nên những điều kỳ diệu dành cho bạn; không có bất kỳ ai làm được điều kỳ diệu đó cho bạn, trừ bạn. Hi, tớ chắc chắn, nhất định là bạn sẽ "làm" được". Tớ tuyệt đối tin là bạn sẽ làm được. Tớ không phải bạn, nhưng tớ còn tin đến vậy, thì không có lý gì để bạn không tin mình có thể làm được; và không có trở ngại nào có thể ngăn bạn tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống vốn đã rất đỗi diệu kỳ này đâu nhé ! Hi, mạnh mẽ và cố gắng lên. Chắc chắn bạn sẽ thành công. .........................
Posted on: Tue, 16 Jul 2013 01:19:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015