Vài điều về học thuyết và thằng osin ( SỢ) : như - TopicsExpress



          

Vài điều về học thuyết và thằng osin ( SỢ) : như đã nói ở trên, Osin thường là những người làm mọi điều vì người họ yêu và lầm tưởng rằng đây là tình yêu chân chiính,và nhiều người cho rằng đây thường là mối tình đầu,mối tình mà thời còn ngu ngơ ngây dại, yêu hết mình để rồi kết quả là bị gái đá hoặc coi như là osin,một món đồ chơi ko hơn ko kém. Điểm chính ở kẻ osin : là họ những ngưỡi nghĩ rằng mình có giá trị thấp hơn gái,và chính từ điểm này họ luôn là người sau cùng và không bao giờ là người yêu thật sự của gái. Mũi tên màu đỏ là một sư tìm kiếm tình yêu của kẻ osin,kẻ osin tin rằng mình không đủ tốt để có thể có được gái,họ mua quà,làm việc vặt ,tìm kiếm điểm chung với gái,luôn luôn tìm kiếm cơ hội đồng cảm với gái,chia sẽ chuyện buồn,luôn luôn nói yes vs gái . Điều này là một điều phản tác dụng,Con Gái không bao giờ yêu người có giá trị thấp hơn mình ,đương nhiên mình có thể đúng có thể sai,nhưng đó là kinh nghiệm bản thân mình,hãy quan sát và cảm thấy câu này có đúng ko ? Đó là sẽ trải nghiệm của bản thân bạn. Nếu con gái lấy một người có giá trị thấp hơn mình làm chồng thì sao,tình cảm đó không phải là tình yêu,mà đến từ lòng thương hại hay các tác nhân ngoại cảnh như gia đình bố mẹ,hoặc cô gái đấy chưa gặp 1 ng đàn ông thật sự mà thôi. Khi bị gái đá,bạn có thể thấy 1 topic Khóc thầm hơn cả ngàn bài post,một mô tuýp cũ kĩ là buồn và thất vọng,họ đỗ lỗi cho chỉ vì mình nghèo,xấu trai,bất tài,bất hạnh. Những lý do đến từ bên ngoài: Xe số,xấu trai ,ít tiền, nhà nghèo , lùn 1m4,1 mắt,mặt mụn ..... là những lý do mà họ cho rằng đó là tại sao họ ko tán đc gái,họ nghe gái nói 1 câu : anh lùn quá em thích xe tay ga em thích con iphone nhìn kìa a kia đẹp trai chưa kìa, phản ứng : khóc thầm,dành tiền mua ngay cho e con iphone,hay xe tay ga ,hoặc tỏ ra bực dọc ghen tị . Bên trong của chính họ: là một nạn nhân của xã hội hay mình gọi là social conditioning,họ không sống vì chính họ,họ sống vì cuộc sống của người khác,họ quan tâm đến người khác nghĩ gì về họ,tìm kiếm 1 sự đồng thuận của người khác,họ không thực sự làm việc mà họ làm việc để cho suy nghĩ của người khác,lối sống này gọi là react - họ phản ứng lại những gì với xã hội,thứ gọi là bên ngoài,mà đánh mất con người bên trong của họ,mình thật sự chỉ 20 tuổi thôi nhưng mình chỉ bắt gặp vài lần những người đang sống cuộc sống vì chính mình đó là : những đứa con nít và nhà sư.Bạn đã tự hỏi tại sao con nít lại có một sức hút chưa,hãy nhìn cách nó chơi và những câu nói của nó,nó tư bộc phát không suy tính,hồn nhiên,chân thât như chính con người nó,nếu bạn muốn tán gái ư ? hãy học cách trở thành 1 đứa con nít. Bài viết này không phân biệt loại người nào hay so sánh ai hơn ai,đây chỉ là cách chỉ rõ 1 vài điểm thực tế mà mình trải qua,mình đã từng là một osin và mình không nỗ lực thoát khỏi loại ng` osin này,mà chăng qua mình chỉ nhận ra con người thật bên trong của mình,mình chỉ đơn giản là bộc lộ con người thật của mình ra ngoài và tính cách loại ng osin của mình tự nhiên mà biến mất,đó là thay đổi từ bên trong,Vì vậy Concept của mình là inner. Ko mún làm osin đâu nhé...
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 14:44:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015