ai hỏi rằng tôi đã từng yêu chưa, thì tôi cũng - TopicsExpress



          

ai hỏi rằng tôi đã từng yêu chưa, thì tôi cũng thật sự trả lời yêu đúng nghĩa thì chưa, nhưng yêu vu vơ cũng nhiều rùi. Có lẽ tôi chưa được may mắn lắm trong chuyện tình yêu nên chưa có mảnh tình nào được trọn vẹn cả, tất cả chóng đến rồi chóng đi như cơn sóng ập nhanh vào bờ rùi tan biến mất lúc nào kô hay biết. Tìm được một người mình yêu và người đó cũng yêu mình thật là một điều kô đơn giản chútnào. Có những người may mắn chỉ vài tháng là có thể tìm được nửa còn lại của đời mình, cũng có người trải qua hết tuổi thanh xuân mới tìm được và thậm chí có người đến khi nhắm mắt về trời mà vẫn kô sao tìm thấy. Vì vậy nhiều lúc tôi ngỡ đâu rằng : "Tình đã quên mình?", sao bây giờ tôi vẫn thấy cô đơn và trống trải. Tôi luôn mong một ngày tìm được mảnh ghépphù hợp với trái tim tôi cho dù có khó khăn và thử thách như thế nào. Tôi mơđến một ngày được tay trong tay với người ấy đidạo cùng nhau trên bải biển xanh mát, cát trắng phau trong ánh nắng vàngdịu dàng. Người ấy sẽ ngảđầu vào vai tôi , chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn rực rỡ trên biển, lúc ấy tôi sẽ hát cho ấy của tôi những bài hát tuyệt vời nhất. Hay đơn giản như trong bài hát Xe đạp của Thùy Chi:"ngồi tựa vai nhau , tôi đưa ấy qua bao con phố..."... Một điều ước thật nhỏ bé , tìm được người mình yêu để làm động lực cho mình trong cuộc sống này. Có người sẽ nghĩ rằng tôi đang nói điều nhảm nhỉ, tình yêu kô h
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 19:04:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015