hnay là 1 ngày cn rất đặt biệt..mình hk đi - TopicsExpress



          

hnay là 1 ngày cn rất đặt biệt..mình hk đi chơi...cũng hk ra net or cafe..1 kỳ tích hiếm thấy ở mình và cũng lâu lắm r đìu nỳ mới xuất hiện..hnay ở nhà dọn dẹp nhà cữa..rất rất mệt nhưng cãm thấy tâm trạng rất thoãi mái..hehe...bjo thỳ đang rãnh rỗi ngồi chơi candy vs pokiwar cùng nhõ e...dự là cúi tháng nỳ sau khi cúng xong 100 ngày mất of papa mình sẽ đi auz đó xa xa..nơi nào yên tĩnh để mình sốc lại mọi thứ...đã đến lúc fai reset lại chính mình r...sẵn đây thông báo cũng các chiến hữu gần xa...mình nghĩ hk làm banh nữa...phiêu lưu nhiu đó đủ r...cách đây 4 năm mình cũng đã dừng cuộc phiêu lưu ăn chơi..reset lại bãn thân vì 1 ng con gái...nhưng sau khi break - up mình đã đi lại con đường cũ...e cũng đã khuyên mình rất nhìu..nhưng kết quã thì...hnay níu e đọc được những dòng nỳ thỳ có lẽ e sẽ yên tâm về a hơn..ng a rất iu...mẹ a cũng nhắc tới e nhìu lắm... .....CHANGE YOURSELF.....
Posted on: Sun, 23 Jun 2013 10:29:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015