hôm nay là một ngày thật thật buồn và chán - TopicsExpress



          

hôm nay là một ngày thật thật buồn và chán và phải chăng tôi ko nên sống nữa chăng.đã và đang rất đau khổ. sáng dậy lại ốm nữa rồi mà h thì sao chứ. muốn ra ngoài cho thoải mái một tí mà cũng không được sao ? chả lẽ ông trời gét tôi như thế sao. xe nổ cả xăm lẫn lốp. và tiền đã ra đi. ăn thì chả dám ăn. muốn mua đồ mà vẫn chưa được. và h thì thế này đây.đã thế gọi điện cho mẹ mẹ còn mắng. mẹ à con đang buồn mà.muốn về quê quá nhưng mẹ lại cho một câu xanh dờn hơn một tuần nữa hãy về nhé. sao lại thế chứ. thật sự h đang ngồi ở quán mà chả có gì gọi là vui vẻ. trong ví h còn đúng 45k. gạo thì hết hỏi xem tôi tồn tại thế nào trong một tuần đây. h dienj thoại ko dùng nữa.chẳng có sdt của ai để liên lạc chỉ còn cách tự mình cứu mình thui.đời t sao chán thế này chứ. sao lại như thế chứ, t buộc phải ra quán vì h đây t chả có ai để tâm sự nữa cả.đời thật buồn.buồn quá. thôi xin lỗi chị thu th Phạm Thunhé.hôm nay e ko thể ăn cơm đc.e ăn tam bánh mì thôi.chị à e thay săm lốp rồi.chị cứ yên tâm nhé. e chán lắm chị à. chị khánh ơi Hoa Mặt Trờichị lên sớm nhé em sợ em ko trụ đc.1tuan cố lên.h có thông tin gì t cũng chẳng biết. mù thông tin đồng thời nhân đây t xin lỗi Đào Thị Loan nhé. t ko thể m à. mong rằng tôi sẽ không ốm nặng hơn.
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 04:41:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015