mùa Vu Lan đến rồi vậy là lại thêm 1 năm nữa con kg - TopicsExpress



          

mùa Vu Lan đến rồi vậy là lại thêm 1 năm nữa con kg bao giờ có thể chia sẽ lòng mình với Mẹ,muốn dc cùng nhau nc hay chia sẽ mọi thứ vui buồn trong cuộc sống với Mẹ,nhưng sao điều đó dương như là kg thể.32 năm làm người,con chỉ sống ngoia2 đường là nhìu hơn,có thể gọi những người kg fai Mẹ ruột của mình 1 tiếng Mẹ rất nhẹ nhàng,nhưng sao đối với Mẹ đẻ ra con,con thấy thật khó,con đã tự hỏi rất nhìu lần,tại sau và vì lý do gì 2 Mẹ Con chúng ta kg thể NC với nhau kg quá 3 câu...và con chưa bjo cảm nhận dc tinh yêu thuogn của Mẹ. Con là đua kg tốt có lẻ con bất hiếu,nhưng con kg biết làm thế nào để thay đổi điều đó,con cố gắn sống sao để kg fai fien lòng đến mọi người,nhất là Mẹ, Một đúa con trai Út trong nhà có 3 người chị,dường như con luôn cảm nhận dc tc của Mẹ dành cho Chị là nhìu hơn,vì Mẹ có thể chia sẽ,chăm sóc cho mấy Chị nhìu hơn với con. Dù đi xa nơi đâu hay sống trong hoàng cảnh khó khăn nào,ai cũng muốn chia sẽ với GD nhất là với Mẹ của minh.nhưng điều đó trong con chưa bjo hiện hữu.nhìn những người bạn của con họ nc với Mẹ của mình rất ngọt ngào,con rất ao ước dc điều đó,nhưng thật sự kg thể nào,vì với con Mẹ vẫn nghĩ con là 1 đứa vô dụng,kg làm dc gì và điều con cảm nhận dc Mẹ kg có lòng tin ở con... Bjo mõi ngày con đang cố gắn niệm câu AMIDAPHAT để mong mình có thể thay đổi tâm tính và thay đổi dc chính mình,con muốn 1 ngày nào đó con sẽ gọi 1 tiếng Mẹ suất fat từ trong tâm con,và nói con xin loi Mẹ và Ba,khó lắm,con biết với con rất khó,1 đứa rất ngang bướng và bất chấp kg cần ai quan tâm,nhưng con tin rằng sẽ làm dc điều đó ,để kg fai hối tiếc khi 1 ngày nào đó điều gì đến cũng sẽ đến và kg để quá muộn khi con có thể. 1 đều mong muốn nhỏ nhoi,Mẹ hãy giúp con quan tâm đến Ba nhìu hơn nữa,kg fai về cái ăn cái mặc mà là quan tâm và chia sẽ với Ba về suy nghĩ và tình cảm.con biet chắc chắn Mẹ hiểu nhưng Mẹ vì thương con gái nhìu wa,nên Mẹ vô tình làm Ba buồn đó... Mùa Vu Lan đã đến,con biết rằng mình kg thể nói ra những điều này với Mẹ,con chỉ cầu mong cho Ba Mẹ có SK và sẽ o bên con cháu trắm tuổi già. Thật lòng con Xin Lỗi Mẹ và Ba về những gì đã làm cho 2 người fai bận tâm,nhưng hãy tin và đưng lo,con kg làm gì sai và làm điều gì để fien đến Ba Mẹ,đó là lời hứa của 1 đúa con trai ngang bướng nhưng luôn biết suy nghĩ.hãy tin con về điuề đó,vì kg có cám dỗ nào con chưa trãi wa,nhưng con vẫn là con vẫn là thằng Bee Xù,lì nhưng kg Hư,ngang bướng nhưng kg sấu... Nam Mô ADIDAPHAT...
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 18:56:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015