mỗi người 1 sở thik, mỗi người có 1 cái gu nghe - TopicsExpress



          

mỗi người 1 sở thik, mỗi người có 1 cái gu nghe nhạc. Hôm nay có 1 bạn trẻ, rất trẻ, có lẽ là fan của 1 số ca sỹ mới hiện nay nói xấu đả kích Lam Trường, chê này chê khác cả về phong cách hát và thẩm mỹ trang điểm.cái gì xấu nhất thì cứ lôi Lam trường ra để làm điển hình. Mình nghe thấy chướng quá,mỗi thời mỗi khác ,sao lại đi so sánh mốt bi jo với mốt thời Lam Trường. ko hiểu bạn ý nghĩ gì. Trong tất cả các ca sỹ từ khi mình biết cảm thụ âm nhạc đến giờ,mình vẫn chỉ thik nghe 2 ca sỹ Lam Trường và CelinDion. Ko ca sỹ nào có thể xen vào niềm iu thik của mình đối với 2 ca sỹ này. Nói là thần tượng thì cũng đúng. Mình chỉ muốn nói với các bạn trẻ rằng đừng quay lưng lại với quá khứ, ko có lớp thế hệ ca sỹ đàn anh Lam Trường thì cũng ko có lớp ca sỹ bi jo đâu.và đặc biệt mình chỉ thik nghe bài "Tuyết Lạnh" do Lam Trường hát và bài "The power of love" do Celin Dion hát. (Mình có 1 ước mơ nhỏ nhoi mà chưa ai làm được cho mình , buồn quá ...)
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 09:53:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015