Đi giao lưu vs các sĩ tử dc tiếp sức mùa thi trên nhà - TopicsExpress



          

Đi giao lưu vs các sĩ tử dc tiếp sức mùa thi trên nhà thờ về, nhìn thấy thằng em đang đèn sách, uh thì nhà mình cũng có 1 sĩ tử đang chong đèn như bao em khác.... Nhớ cái ngày đi nhận trường trước ngày thi, thi tận làng đại học, ba chở đi trên chiếc honda cup, cái j cũng lạ lẫm, rụt rè như ngày vào lớp 1! Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên rộng mênh mông trong mắt mình như 1 mê hồn trận, hay ngôi trường trung học mãi quận 8 xa tít tắp, và hội đồng thi cao đẳng tại ĐH Nông Lâm cũng không được gần nhà! Cứ thế nữa tháng ròng rã hai cha con theo chân nhau và bước vào mùa thi đầy căng thẳng.... Vậy mà 3 năm đã trôi qua, những cảm xúc vẫn còn đó, nguyên vẹn và đang ùa về trước ngày thằng em út bắt đầu trải qua cửa ải ấy..... Sáng nay khi 2 chị lớn tung tăng đi chơi hè vs nhà thờ, thằng bé tự đi xe bus lên hội đồng thi, có lẽ vì là con trai, nên bản lĩnh hơn 2 con chị của nó!^^ Ngày mai em nó đi thi, trong lòng mình chẳng bất an mà trái lại rất tin tưởng! Vì đã học dc 3 năm trong 1 ngôi trường đại học không "bé" của thành phố, mình tin rằng em mình sẽ làm dc, hoặc nếu không, thì Chúa cũng sẽ mở cho nó 1 con đường nào đó mà Chúa nghĩ là tốt đẹp! ^^ Uống hết 4 lít sữa mà hai bà chị mới mua và thi tốt nhé Anh Khoa!
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 14:31:35 +0000

Trending Topics



n-left:0px; min-height:30px;"> My mama taught me RELIGION. Youd better PRAY all this water comes
GREAT BUSINESS OPPORTUNITY ! REGISTER LINK :
Thursday Specials: Soup: Hearty Chicken & Vegetable Peppered
I have kept on rembering the last hug you gave me the day before
A Night at the Museum will be the real deal at the Smithsonian in
Rainbow Leopard On Silver Bling Plastic Case Cover For Kyocera

Recently Viewed Topics




© 2015