Đến với U Minh hạ lần thứ 3,lần đầu khoảng - TopicsExpress



          

Đến với U Minh hạ lần thứ 3,lần đầu khoảng 1995,96 chưa có đường phải đi đò, cùng đi với các chuyên viên của WWF ( quỹ Bảo vệ động vật hoang dã) và người của bộ Nông nghiệp, chuyến đi được tiền hô hậu ủng nhưng cũng vất vả ghê lắm ! Lần đó chỉ là Khảo sát để xây dựng khu Bảo tồn rừng đặc dụng Vồ Dơi Lần thứ 2 khoảng 2001,2002 gì, đi với Thầy Harada cũng Anh Olaf và nhóm WWF , trong đó có O ( Ophelia ?) Người Hà lan gốc Surinam rất dễ thương , hehe ! Lần đó là Khảo sát để thành lập vườn Quốc gia U Minh Hạ, Số mình may mắn , có duyên với các vườn Quốc gia nên được đi nhiều , quen biết nhiều anh em từ Nam Cát Tiên , Yok Don, Kon Ka Kinh, Vụ Quang, Bến Én , Cúc Phương , Tam Đảo , Ba Vì.. Đến rồi đi , bao giờ cũng buồn , rừng mất dần, thú mất dần , thủ đoạn con người ngày càng tàn ác, tinh vi ... Những bài toán không giải nổi vẫn còn nguyên : lợi ích giữa dân bản địa và Công tác bảo tồn , làm thế nào để phân biệt kiểm lâm và lâm tặc ? Quan trọng nhất là cung cách quản lý ! Cứ đà này chẳng bao lâu là sạch rừng , mà mất rừng thì người cũng chết ! Buồn quá !!
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 01:58:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015