ƠN CHÚA Tôi là một người Công Giáo nhưng niềm tin - TopicsExpress



          

ƠN CHÚA Tôi là một người Công Giáo nhưng niềm tin tôi dành cho Đạo rất yếu ớt và đôi khi là con số 0,ấy vậy mà Chúa không hề bỏ rơi tôi,Ngài vẫn âm thầm bên tôi,yêu thương và chở che cho tôi,nếu không có Ngài bảo vệ tôi,có lẽ bây giờ tôi đã ở thế giới bên kia,và giờ tôi muốn kể những câu chuyện này để chúng ta cùng ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. ... Xin các bạn hãy đọc mẫu chuyện được kể lại. Hy vọng sau khi đọc xong các bạn sẽ được cũng cố thêm niềm tin. ƠN CHÚA Tôi là một người Công Giáo nhưng niềm tin tôi dành cho Đạo rất yếu ớt và đôi khi là con số 0,ấy vậy mà Chúa không hề bỏ rơi tôi,Ngài vẫn âm thầm bên tôi,yêu thương và chở che cho tôi,nếu không có Ngài bảo vệ tôi,có lẽ bây giờ tôi đã ở thế giới bên kia,và giờ tôi muốn kể những câu chuyện này để chúng ta cùng ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Cách đây 1 năm,lúc đấy tôi đang ôn thi đại học,ngày nào tôi cũng đi gần 4km để tới chỗ ôn .Rồi 1 ngày,khi tôi đang đi học về trời bỗng đổ mưa,tôi luống cuống tìm chỗ trú,và chỗ trú của tôi gần 1 tiệm điêu khắc,tôi thấy ở đó ngoài những tượng điều khắc thông thường còn có tượng Chúa,Đức Mẹ và Thánh Giuse và trên khuôn mặt các Ngài là một nụ cười nhin tôi rất triều mến.Trời mỗi lúc một mưa to và có lẽ mưa sẽ rất lâu,lúc đấy tôi cung mong trời mau tạnh, vì khi ấy tôi đang rất đói,tôi lại nhjn trời rồi nhìn người đi đường và tôi nhìn vào tương Chúa,Đức Mẹ Cha Giuse,tôi chợt ngĩ thử cầu nguyện xem sao,mặc dù tôi không tin lắm,nhưng cứ thử,và tôi đã xin cho mưa mau tạnh,5phut trôi qua,trời vẫn mưa to,10p nữa trời không có dấu hiệu khả quan,tôi lại ngồi xuống và lục cái cặp lấy quyển truyện tôi mới mượn đứa bạn,chợt tôi nhớ ra,thôi chết rồi mưa vậy chắc phòng ngập mất mà sách vở ,tôi để dưới sàn nhà,k đắn đo,tôi vội đạp xe về nhà,lạ thay đi được 1 quãng trời bỗng mưa nhỏ lại,tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phòng,trước mắt tôi,toàn bộ dãy phòng đều ngập hết,tôi vội chạy thẳng vào phòng mở cửa thì sách vở đã bị ướt tèm lem,tôi nhìn bên cạnh,thấy giât mình vì đó là cái ổ điện,tôi vội chạy ra cúp cầu dao,có lẽ nếu mưa k ngừng lại thì tôi đã bị điện giật rồi,Chúa đã cứu tôi.niềm tin lại được thắp lên trong tôi. Câu chuyện thứ 2.là lần tôi thi ĐH,lúc làm bài có 1 câu về hình học mà tôi không biết hướng làm như thế nào,suy ngĩ 1 hồi rất lâu cũng k ra,tôi lại ngĩ đến Chúa,tôi thầm thưa với Ngài,xin Ngài giúp con làm được câu này,nếu con làm được con hứa sẽ đi xưng tội,và tôi nhảy qua câu khác làm,khi làm xong các phần còn lại,tôi quay lại câu vừa rồi,kì lạ thay suy ngĩ 1 lúc,tôi đã có hướng để làm câu đó. Câu chuyện cuối cùng tôi muốn kể chỉ xảy ra cách đây 4 ngày thôi,mỗi lần về quê tôi đều xin Chúa cho tôi vê quê bình an ,lúc tôi đón xe buýt về quê,tôi đã bị móc laptop,lúc đo xe khá đông tôi lại chủ quan đeo balo sau lưng vậy là lợi dụng lúc đông người kẻ móc túi đã mở được balo va lấy đi laptop,lúc tôi phát hiện tôi hoảng lắm,chỉ biết la to bị móc mất laptop,có 1 người bảo tôi,thấy có đứa con gái nhảy xuống xe,chắc là nó rồi,tôi xin dừng xe buýt để đuổi theo,nhưng vừa kịp cất lời,chính người vừa nói đó đã bảo nó giấu laptop dưới gầm ghế nè,về sau tôi mới biết chính cái người nói đó là kẻ móc túi,có một vài người trên xe biết nhưng họ k dám chỉ,đợi hắn xuống xe mới nói tôi biết,tôi không hiểu tại sao hắn trả lại tôi(trong khi đánh lạc hướng tôi và chỉ cần tôi xuống xe là nó có thể lấy),và những người như thế đi theo đồng bọn,rất liều lĩnh và dám làm tất cả để có được tài sản,cho dù có biết hắn lấy nhưng đôi khi cũng không thể làm gì,Chỉ có thể lí giải rằng Chúa mới khiến hắn làm như thế. Đó là những điều kì diệu mà Chúa làm nơi tôi,những câu chuyện xảy ra với chính tôi,tôi muốn cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm,các bạn,nếu ai đã được Chúa giúp hãy mạnh dạn kể câu chuyện của minh để mọi người thêm lòng tin và thêm lời ngợi khen Chúa,cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi.
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 05:22:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015