1. Bỗng dưng thấy buồn buồn :v. Đúng là sáng nắng - TopicsExpress



          

1. Bỗng dưng thấy buồn buồn :v. Đúng là sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt! 2. Tự nhiên nhớ lại lời cô dạy kế toán tài chính hôm bữa. Đại ý là: con người ta tốt hay xấu thì phải đặt vào trong những phạm vi, giới hạn thì mới xác định được. Nhiều khi nói dối chưa chắc đã xấu, vì còn nhiều nguyên do khác. Và nhiều khi you làm như thế vì you cũng có lý do của riêng mình. Vì thế I vẫn luôn nghĩ tốt về you, dù cho có chuyện gì xảy ra... 3. Đúng là trăm hành động của người khác cũng không bằng 1 hành động nhỏ của người mà ta yêu thương... 4. Ngồi ăn nhớ tới you, đi coffe nhớ tới you, đi trên đường cũng nhớ tới you. Tò mò xem giờ này you đang làm gì, vậy mà k đủ can đảm... Muốn được chúc you ngủ ngon mỗi tối, muốn được là người you nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy. Muốn mặc áo đôi với you. Muốn được khi buồn ngả lưng lên you mà khóc. Muốn vì you mà cặm cụi nấu ăn. Muốn được lượn lờ ngày cuối tuần với you...... I biết về you nhiều hơn you tưởng đó. Nhiều khi im lặng không có nghĩa là không biết gì. Đôi khi giả ngốc cũng tốt mà :v... Thôi thì mây của trời cứ để gió cuốn đi... Thổi yêu thương kia về với gió thôi! 5. Thứ con gái như tớ, ngang ngạnh và bướng bỉnh lắm, nhưng mà trái tim rất dễ bị tổn thương. Vì thế, tớ sẽ tìm người biết trân trọng nó NGỦ NGON NHÉ YÊU THƯƠNG!!!
Posted on: Mon, 26 Aug 2013 17:07:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015