1 chuyến đi kết nối những tấm lòng.... Thực - TopicsExpress



          

1 chuyến đi kết nối những tấm lòng.... Thực sự,gần 19 năm trời chưa khi mô có cảm giác như bựa ni,trong vòng 12 tiếng đồng hồ,đi gần 500km bằng ô tô mà k hề có cảm giác mệt. Chưa khi mô nghĩ là mình khỏe đến rứa,tạm dừng chuyến đi,có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau. Vui,vì làm được việc rất có ý nghĩa. Thú vị khi được trải nghiệm. Buồn vì hình ảnh người dân còn đọng lại. Lạc quan khi trong nỗi buồn mà bà con vẫn tươi cười và luôn hướng về tương lai tốt đẹp. Thật sự e rất cảm ơn,ban liên lạc sinh viên Nghệ Tĩnh tại HN,cảm ơn các anh chị và các bạn đi cùng Đoàn bựa ni. Nhờ có mọi người mà sau chuyến đi ni e thấy mình trưởng thành hơn.hì. Nếu được,tuần sau e sẽ tiếp tục cùng mọi người về HS,tiếp tục kết nối tình thương,kết nối 2 tiếng Đồng Bào ạ. P/S:bựa ni e hát,à quên,hét hơi nhiều,mọi người thông cảm nhá.
Posted on: Sat, 19 Oct 2013 17:16:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015