1 tháng rồi... Em Phải dậy từ 5h sáng, lọ mọ - TopicsExpress



          

1 tháng rồi... Em Phải dậy từ 5h sáng, lọ mọ và chậm chạp làm đủ việc cá nhân, vượt qua cánh đồng làng leo lên cái xe bus để ra HN. Em vượt qua ngày nắng, qua cả ngày mưa, qua cả những ngày ốm... Có ngày em đến muộn, có ngày chị đi họp, ngày chị đi SG... chị ko thể đón đc. Em - Với đôi chân đi bắt chéo nhau, chưa đc 2 bước thì đổ phải kiếm đủ cách để đến đc PK. Có ngày thằng út chịu đưa em đi. Có những ngày em đi 1 mình: chữ ko biết, chân đi ko nổi 2 bước chị lo hơn nhiều nên cứ phải chầu trực ở LB từ sớm. Thấy em quyết tâm lắm. Chị Sáng cũng lọ mọ dậy từ 5-6h chuẩn bị đi đón em. Có thể vì thói quen, đôi khi vì lo lắng... Chị đã quyết tâm lắm: vượt qua những can ngăn: rằng sẽ vất vả lắm, rằng tiền lấy đâu ra, rằng nhỡ đi lại có chuyện j, rằng nhỡ châm cứu có biến chứng, rằng cv sẽ bố trí thế nào... Có lúc em đến muộn, chị lo vì phải đi làm, ko thể đợi để đưa em về. Có lúc chị giận, cũng mắng các em ko chịu đi sớm hơn. Nhưng là vì chị lo lắng phải để em lại. Có những ngày cv thật bận, có những ngày thật quan trọng... Có ngày nắng, có ngày mưa, có ngày chị sốt dắt con Cynus đi còn ko vững. Nhưng chị vẫn đủ quyết tâm để xế 3 các em. Có những ngày gọi điện về, mọi người nói em đi đc dài hơn thì phải. Thấy thật vui! Nhưng... Vừa đc mẹ em gọi điện: rằng mấy hnay em đi tệ hơn, đổ lia lịa... rằng ngày mai trao đổi với BS xem có nên tiếp tục hay ko? Lo lắng... và buồn nữa. Chạ nhẽ trời ko thương em? Chạ nhẽ, chị chưa đủ nhiệt thành? Phải làm sao đây???
Posted on: Wed, 21 Aug 2013 15:50:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015