#153: "Tớ phải tố cáo Langmaster mất thôi!!!!!!!! 1. - TopicsExpress



          

#153: "Tớ phải tố cáo Langmaster mất thôi!!!!!!!! 1. Tại Langmaster mà tuổi thanh xuân của tớ mất hút trong 1 đống ngữ âm, mấy bài khóa nhạt toẹt. Cái gì mà ""How to speak perfect English"" chứ? Mang bài này cho các bạn cấp 3 xem, chắc chúng nó đập tớ bầm dập mất. Dị hơn cả xem phim cấp 3. 2. Tại Langmaster mà tớ ""ế"" chổng vó, không phanh, không thắng. Bình thường đã ko có ma nào nhòm ngó, giờ lại thêm lịch hoạt động dày đặc. Chẳng những mắt kính ngày càng dày, mà câu chuyện cũng nhạt toẹt. Zai pm thì nội dung nó đại loại thế này: - gì - ... - uh, r sao? -... - ờ, hay nhỉ -.... -ko biết, kệ chẳng quan tâm -......... - uh -...................... -ờ thế nhá, em/cháu/chị đi ăn cơm/ chuẩn bị bài/ nghiên cứu video đây! -......... -pp Ô thồ kê! ! ! 3. Vì Langmaster mà cháu nào nhìn cũng phán ""cô già"" Tôi mới 20 tuổi giời! Lại quay lại hai chữ THANH XUÂN! 4. Ngày xưa có khi nào tớ rep mấy cái tn kiểu này"" Cậu/bạn/em ơi, cho tớ...."" Mà nếu có thì đơn giản thôi "" BIẾN!!!!!!"" Giờ thì: ""ah, uh, u r welcome!!!"" Có phải tớ bị đột biến gen giữa đường, chỉ Lang mới biết. 5. Xe BUS!!!! ÔI XE BUS. Langmaster làm cho xe 26 đông KINH KHỦNG. Tớ lỡ học ít, hiểu hạn hẹp, xếp đầu là cái khoản đi xe máy. KHỦNG BỐ NGƯỜI TA QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!! Mỗi lần đứng bẹp dí trên bus, tớ chỉ biết ""TƯỞNG TƯỢNG"". Ờ. Tưởng tượng!!! Chỉ có Langmaster mới có cái trò đó ah. 6. Là con người trọng nghĩa khí, giang hồ hiểm ác, dòng đời xô đẩy. Langmaster làm tớ RẤT HAY bị cảm giác PHẢN BỘI. Mỗi lần kết thúc lớp cũ, chuẩn bị nhận lớp mới. Tớ đều tự thấy đau lòng. Cảm giác bao nhiêu tình cảm gửi hết nơi kia rồi, liệu mình lại dốc lòng với thêm nơi này nữa, có phải là ""nhìn rau gắp thịt"", ""vong ân phụ nghĩa"" hay ko??? What the poor man have to do??????? 7. Langmaster làm khổ học viên của tớ, làm các đồng chí ấy mắc bệnh nan y. Ngày nhớ đêm mong được cùng nhau học tiếp. Mấy tuần nay tớ hay mơ, các bạn ấy cũng vậy. Bệnh này đông y gọi là ""tương tư"", tây y gọi là ""trầm cảm"", gặp được nhau thì cả lũ tăng động giảm luôn. Hiếu động kinh người. -------------- ---- Anti LMC ghê gớm! Cơ mà Cũng vì LMC mà chẳng cần gấu, tớ vẫn được đi chơi trung thu. Tớ quen biết bao nhiêu bạn tốt, có những người, là do tớ tu mấy kiếp mới gặp được. Tớ thấy tớ sống có ý nghĩa Tớ còn có động lực học đi xe TỚ VẪN CÒN TRẺ TRÂU LẮM CHỨ BỘ ! ! ! s2 LMC s2 you all, Langers!!!! "
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 03:16:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015