#4886 CHỢ HỦ : Bè Bạn Bàn Bạc Bẽ Bàng Bực - TopicsExpress



          

#4886 CHỢ HỦ : Bè Bạn Bàn Bạc Bẽ Bàng Bực Bội 1/Cf mang tính chất giãi hoà giữa hủ nữ và các anh. Mình chắc là cf này sẽ k đc nhiều người ưa, cũng chưa chắc là đc đăng nữa mà, nhưng mình vẫn cứ viết cf này, chỉ hi vọng, dù một chút thôi, hủ nữ và các anh sẽ hiểu nhau hơn :) Mình mới biết đến Gay 18+ Confession 2 ngày trước *le nhà quê lên tỉnh* Lúc đầu vui như thể dưa chuột gặp cúc hoa. Ừ thì mình hủ nữ mà, xem đc cf của các anh thì mừng lắm, đc nghe kể chuyện đời thật việc thật như vậy, hủ nào lại k vui? Đọc cf của các anh, vui hài bi hỉ gì đều có, nhiều lúc xem mấy anh tâm sự mà cứ ngồi chấm nước mắt mãi thôi ;w; Xin lỗi, mình hơi lạc đề chút. Quay lại vấn đề chính, gần đây, hình như các anh đa số đều ghét hủ? Đọc cf và cmt của các anh, k dưới 10 lần mình hỏi "Vì sao?" Mình nghĩ, có lẽ vì hủ nữ luôn làm ầm lên mọi chuyện, cũng có nhiều bạn cứ ra vẻ ta đây là hủ nữ nên hổ báo ghê gớm, nhưng mà, sao các anh k nghĩ thử xem, sao họ lại làm vậy? Đơn giản lắm, vì hủ nữ là vậy và họ yêu quý các anh :) Thêm nữa, nhiều bạn chỉ vì chuyện các anh ghét hủ mà đều quay lưng với hủ. Chà, sao vậy nhỉ? Vì cái gì cứ nghĩ "họ là hủ và họ rất abc..."? Vì cái gì chủ vì một vài người mà nghĩ cả thành phần đều xấu? Mình cũng chẳng biết nói gì hơn. Thôi thì, các anh nghĩ mình mặt dày hay sao cũng đc, mình sẽ luôn lặng thầm ủng hộ các anh :) --------------------------- Cám ơn em đã yêu quý các anh 2/Mình là hủ nữ cũng lâu rồi. Không ép buộc nhưng mình luôn ủng hộ LGBT đặc biệt là gay phi mục đích. Dạo gần đây mình cũng hay đọc stt của bạn mình là hủ nữ, đại loại nó là thế này:"Sao mấy bạn gay chửi mình thế, mình là hủ mà:(("; "Gì cơ, hủ ăn bám gay! Các cậu lấy đâu ra lí thuyết như thế"; "Mình luôn thích damei nhưng sẽ không ủng hộ gay nữa, hơi phi logic nhưng các bạn xúc phạm mình quá".., Mình cũng từng gặp truyện này một hai lần mình cũng khá khó chịu. Bot rất dễ thương, nhưng có một số người tanh tưởi lắm. Top thì có vẻ không thích chúng mình:( Mình cũng đang định không ủng hộ gay nữa:((( bao nhiêu page kì thị gay, đồng tính đều đa số là hủ đánh sập mà:((( Mình thích và hâm mộ tình yêu của hai bạn trai, không có nghĩa mình coi các bạn là trò chơi. Dù sao thì gay ghét hủ cũng ít:((( mình thích bà Bom Tiểu Thụ lắm, bà ấy thân thiện lại dễ thương:))) Mình đang phân vân xem có nên ủng hộ gay nữa không, thú thật khó mà từ bỏ họ:(((. Mọi người cho mình xin ý kiến!! -------------------- ad là bà Bom Tiểu Thụ nè , ủng hộ gay tiếp đi má , ghét cũng không ghét được đâu :v 3/Confession của t ns về các hủ everyone ạ ~> ai k muốn đọc thì cứ next qua nhé. Lời đầu tiên là tớ cực kì cảm ơn các bạn hủ vì các bạn luôn đứng đằng sau bảo vệ, giúp đỡ cho GLBT chúng tớ,các bạn còn luôn đem đến không khí thoải mái tươi vui vào cuộc sống của chúng tớ,các bạn giúp chúng tớ k ngại ngần khi tuyên bố mình mang 1 giới tính đặc biệt, san sẻ những nỗi đau tinh thần mà những ng dị giới tạo ra. Chính những điều đấy khiến mình yêu các hủ dã man
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 03:20:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015